Em chào các chị! Hiện tại em rất hoang mang không biết chia sẻ với ai vì em phải giấu với tất cả mọi người!
Em lỡ có bầu, thai bây giờ vẫn mới chưa vào buồng tử cung. Bác sĩ hẹn 5 ngày nữa khám lại! Em chưa lập gia đình, và có 1 người đàn ông, bọn em gọi vui là bồ. Nhưng thực ra chẳng hẳn, vì em vs anh ấy đều chưa có người yêu, quen nhau 3 năm và trên mức bạn bè 2 năm. Bọn em cũng chẳng khác gì người yêu, vợ chồng. Khác ở chỗ ko có tên cho mối quan hệ ko ràng buộc này thôi!
Lần cuối cùng khi em quá stress về mối quan hệ này đòi bỏ cuộc, em ko thể chờ danh phận đc nữa, em ko thể cứ đứng sau lưng anh ấy mãi đc nữa. Thì anh ấy chủ động cho vào. Lần đầu tiên làm thế thì cũng dính luôn!
Em sợ em khóc như mưa từ hôm biết tin, anh ấy biết rồi nói sẽ chăm sóc em và con tốt, ko để thiếu thốn, anh ấy nói rất mừng. Thế rồi ngày hôm sau anh ấy nói anh cần suy nghĩ, vì chúng em có chuyện trục trặc. em đi xem bói, ngta nói em khó khăn về đg con cái. Nên thực lòng em ko muốn bỏ. Cưới thì sang năm em kim lâu, giờ cuối năm cưới không kịp. Em bây giờ chẳng biết sao nữa, cũng chẳng dám nói với mẹ vì chuyện em bé!
Rồi vừa nayz anh ấy có ý muốn bỏ vì sang năm ko cưới đc, em thực sự rất mệt mỏi! Em nghĩ nhiều ng mong con ko đc, mình lại bỏ, tội nghiệp. Em bây giờ phải làm sao hả các chị?