Vừa tư vấn cho 1 em sinh năm 86, yêu chồng hết mực nhưng đột nhiên phát hiện chồng có bồ, suy nghĩ dằn vặt mấy tháng trời lúc nào đầu cũng nghĩ đến chuyện chồng và bồ đang xxx nên muốn li dị. Nhưng mình tư vấn là người Việt hay quan trọng hóa vấn đề, một chuyện bình thường nhưng cứ gán cho nó là đạo đức là thiêng liêng ghê gớm nên mới đau khổ. Vì thế không nên li dị. Nếu muốn cân bằng lại tâm lý thì cách đơn giản là hãy đi ngoại tình, chỉ 1 lần thôi, sẽ thấy sex cũng chỉ là nhu cầu ăn uống hàng ngày, làm gì đến mức mà phải dằn vặt mất ăn mất ngủ, Hơn nữa khi mình ngoại tình sẽ không ghét chồng ngoại tình nữa. Tình dục là chuyện nhỏ, tình nghĩa mới là lâu dài. Tư vấn lung tung vậy mà hiệu nghiệm, Một tháng sau em ấy gọi điện bảo, kế hay quá anh ạ, giờ em thấy chuyện đó cũng...thường thôi, mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng ôm bồ em lại tự nghĩ mình cũng đã từng thế, thế là chả nghĩ gì nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1