Em đang rối não quá các chị ạ, ở đây có ai cùng hoàn cảnh giống như em ko?


Chả là mẹ em chơi hụi, bắt đầu từ lúc bọn em còn đi học, vì nhà có 5 anh chị em đều đc đi học đến nới đến chốn, nhưng nhà thì ko khá giả lắm thế là mẹ nghe lời hai bà dì của em chơi hụi. Lúc dầu ba em đi làm, mẹ đi buôn bán này kia cũng có đồng ra đồng vô, sau này nghe hai bà dì xui mẹ em đi vay nặng lãi để đóng hụi. Sau này vỡ nợ, đúng lúc đó nhà e có miếng đất đc đền bù em nghe nói cũng nhiều nhưng ko biết bnhiu (lúc đó khoảng năm 2003), mẹ bàn với ba xây lại nhà cửa hết khoản mấy chục triệu, còn lại số tiền dư mẹ nói đi trả nợ khoản hơn trăm triệu (ba em ko biết tới 1 đồng nào hết, có hỏi thì mẹ cũng nói chung chung).


Sau đó tưởng đâu là hết nợ luôn, ai ngờ mẹ vẫn tiếp tục chơi hụi, tiền hết rồi lại vay nặng lãi để đóng (lại 2 bà dì xúi), mấy chị em em học ra trường, đi làm hàng tháng gửi tiền về trả lãi cho mẹ. Em nhớ năm em ra trường khoảng 2012, khi đó đi làm lương tháng có 3tr, hàng tháng em phải trích ra 2tr gửi cho bà dì để trả lãi cho mẹ (bà ấy gọi vô nói mẹ em vay nên giờ e phải trả), tháng nào em chậm gửi tiền hay bị bệnh ko đủ tiền gửi về là bà ấy gọi vô chửi em ko ra gì. Nhà có chiếc xe máy đi lại mẹ cũng đem cầm cố lấy tiền trả lãi, laptop bon em học mẹ cũng mang đi cầm rồi ko có tiền chuộc mất luôn. Anh trai em làm công chức lương ko bniu nhưng vẫn ghánh khoản nợ của mẹ gần 300tr, đi làm tháng nào cũng trích lương ra trả nợ hết sạch tiền, giờ ảnh lập gd có 2 con nhỏ mà 2 vc ko có tiền mua sữa cho con.


Về phần em, e lập gia đình đc hơn 1 năm giờ đang có bầu ở tuần 35, vc e đi làm lương cũng gọi là tạm đủ sống ở SG, vc e thuê nhà nguyên căn ở chung với 1 đứa em ruột của em và em chồng. Từ lúc e có bầu tới giờ thì ngoài chồng e ra ko ai quan tâm hay hỏi han gì hết, nhìu lúc tủi thân nhưng nghĩ có chồng tốt cũng đc an ủi. Mẹ e thi thỉnh thoảng gọi vô, nhưng lần nào cũng hỏi tiền. Nói thật là 2 vc em đi làm tiền thuê nhà, điện nước rồi ăn uống của 4 người thì ko có tháng nào dư ra hết. Mấy lần e lấy tiền của chồng gửi về cho mẹ, nhưng gửi hoài cũng ko đc, hôm nào e nói ko có tiền thì mẹ cúp máy luôn, em mệt mỏi lắm.


Hồi trước khi đám cưới em, bà dì nói là mẹ em nợ bà âý nhiều tiền lắm, rồi đưa giấy nợ cho ba em và bọn em xem, bà ấy nói giờ cắt miếng đất quanh nhà để cắm nợ cho bà ấy, ba em lúc đầu ko chịu vì miếng đất đó là mồ hôi nước mắt của ba mẹ mới có đc để sau này cho con cái. dì em liên tục gây sức ép cho ba, rồi tỉ tê gì đó với mẹ em, thế là mẹ em về bắt bọn em ký giấy cắt đất cho bà dì, còn ba em nhất định ko ký. Trước đám cưới em 2 ngày, bà dì e gọi điện cho ba em nói nếu ba ko ký giấy cắt đất thì ba ta sẽ lên quậy đám cưới em cho mất mặt, thế là ba em đồng ý ký. Tưởng đâu miếng đất ấy xóa 600tr tiền nợ thì sau này bọn e đi làm gửi chút ít về cho ba mẹ trả nợ ngân hàng dần. Ai ngờ đâu đùng 1 cái mẹ em lại tiếp tục nghe lời xúi dục của 2 bà em quý hóa chơi hụi tiếp, ba em chán nản nói ko đc, bọn em góp ý thì mẹ đùng đùng chửi ko ra gì. Giờ mẹ e đag nấu ăn cho trường tháng cũng lãi hơn chục triệu nhưng tháng nào cũng bị thiếu hụt tiền. Hôm rồi bọn em có hỏi là bây giờ mẹ còn nợ ai? Bnhiu tiền để mấy chị em tính rồi trả từ từ cho hết miễn mẹ đừng chơi hụi nữa, đừng nghe lời 2 bà dì đó nữa, có thế mà mẹ chửi bọn em mất dậy, nuôi ăn học rồi phản, đòi ra thuê nha trọ ở riêng, khóc lóc đòi sống đòi chết. Ngươif ngoài nhìn vô lại nghĩ mấy chị em của em hùa vô ăn hiếp mẹ, bất hiếu này nọ. Em xin nói thêm là hồi đám cưới em, anh trai và chị gái em, tiền đám cưới bọn em ko biết tới 1 đồng nào hết, sau đám cươi là trắng tay luôn, lần nào đám cưới cũng thấy mặt bà dì e ở trong phòng đếm tiền với mẹ.


Giờ gần sinh mà em mệt mỏi quá, cứ nghĩ chuyện ở nhà mà chán nản, nhiều lúc em còn nghĩ quẩn. Chồng em bảo cứ ở trong này sinh rồi anh chăm chứ sợ để em về quê thấy nhà cửa như vậy lại sinh bệnh thì khổ.


Em viết lên đây ko phải là để bôi xấu mẹ mình hay cần sự thương hại của ai hết, em chỉ muốn đc mọi người chia sẻ em nên làm gì lúc này để nói chuyện với mẹ, chứ nếu để mẹ tiếp tục chơi hụi thì chẳng bao lâu cả nhà sẽ ra đường mà ở luôn. Ba em và mấy anh chị của em cũng nói mẹ nhiều lần rồi nhưng ko có kết quả, mẹ cứ nghe lời của 2 bà dì đi nói xấu chồng con với người ngoài, thật sự em rất bế tắc.