Mình có 1 thói quen có lẽ từ tình yêu đầu tiên cho đến bây giờ là khi yêu thương 1 ai đó mình thường Nắm Tay họ ."có bố mẹ nào cảm nhận được điều này ko nhỉ".
Cuộc sống vợ chồng cho dù chẳng ai thấy hạnh phúc và ai cũng thấy sai lầm do tình yêu mình chọn lựa .. dù tình yêu cũng không còn dành cho nhau " mà dành cho cuộc sống, công việc con cái, chứ không phải 1 ai khác".
Có phải yêu khi chưa có cuộc sống chung, chi đi chơi vui cười....thì cái gì cũng đẹp. Đến khi thành vợ chồng rồi con cái cuộc sống gia đình mấy ai được hạnh phúc.
Nhiều lúc mình cũng muốn ngoại tình " bác ga_trống_nuôi_con"... nhưng bây giờ ở cái tuổi này tình yêu còn ko? hay là 1 cái gì đó chỉ là Tình. Cái tình gì gì đó mình nghĩ với cái xã hội này không thiếu...Nhưng cái tình yêu thật sự mình nghĩ không còn bao nhiêu!
Đến bây giờ vẫn thèm lắm 1 cái nắm tay để vượt qua cuộc sống này....nhưng đành thôi nắm tay tình yêu bé nhỏ của bố nhé. "nắm tay con để bố yêu cuộc sống này:Applause:"!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khi chồng đi vắng, chồng có gửi về cho vợ 1 bài báo nói kể về 2 ông bà cụ luôn nắm tay nhau đi trên đường phố,...
Chép tặng cả nhà một truyện dịch của Trang Hạ về cái nắm tay mà em rất thích. (sorry nếu spam)
Nắm tay...
Cũng không bằng một cái nắm tay :Battin ey:
Chuẩn quá! :LoveStruc:
Từng biết một cái bắt tay chặt có thể làm người ta...
Cũng kg hẳn thế nhưng cần nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề bác ạh
Bác không dám mượn mẹ cháu đâu ạ....mượn lại phải trả...mà trả rồi thì sao? mẹ nó nhỉ.
thanks mẹ cháu nhiều!