Nhân có bạn hỏi tôi cảm giác khi vợ nói ly hôn , và sắp ly hôn tôi xin copy đăng bài này là cảm xúc thật của tôi để các chị em biết, tôi không dám đại diện cho toàn thể đàn ông , chỉ cá nhân tôi thôi nhé vì tôi vẫn yêu vợ con và không muốn gia đình tan vỡ .....


Xin lỗi vì bây giờ mới trả lời thư bạn , bạn là người đầu tiên ib cho tôi trên này đó. Cảm ơn bạn vì điều đó , tôi cũng muốn biết suy nghĩ của vợ tôi hết yêu tôi là như nào , tôi không thể hiểu được đó bạn . Giờ tôi nói cảm xúc của tôi cho bạn biết nhé cảm giác khi vợ tôi đề xuất chia tay . Ngay lúc đó tai tôi ù đi , hoa mày chóng mặt , tim thì như bị ai đó bóp nghẹt , không thể nói thành lời , cảm giác đau đớn và nghĩ đến viễn cảnh sắp tới gia đình tôi chia rẽ , tôi và vợ con mỗi người 1 nơi . Cái cảm giác nó bất lực lắm bạn ạ , tôi không đủ bình tĩnh ngồi nói chuyện tiếp với vợ , tôi chạy ra ngoài ,cứ chạy , cứ chạy chạy đến gần bờ sông thì tôi dừng lại , lúc dừng lại thì nhận ra nước mắt mình chảy ra tư bao giờ . Không kìm nén được cảm xúc nữa , nó cứ chảy mãi không dừng , tôi tìm 1 góc tối để những đôi yêu nhau đi qua không thấy tôi khóc . Ngồi xuống là bắt đầu nghĩ đến 2 con , mà tôi nghĩ đến con gái lớn hơn , tôi nghĩ đến gương mặt con gái tôi khi nó sắp xa bố , tôi nghĩ sắp tới tôi sẽ sống ra sao khi những ngày bên vợ con là đã thành thói quen ,là lẽ sống. Tôi muốn nói chuyện , muốn tâm sự với 1 người nào đó vào ngay lúc này ,tôi không chịu được nữa rồi , cảm giác trong lồng ngực mình có cái gì đó chặn lại . Tôi nhắn tin điện thoại cho 1 người em gái tôi quen trên Zalo đã lâu , tôi nói tôi đang buồn chán chuyện gđ , muốn có người nói chuyện . Em kêu tôi qua em nhậu cho vui , em đang nhậu cùng bạn ,tôi từ chối và tắt máy ,tôi không thể để cái bộ mặt này nhiều người nhìn thấy. Cảm giác thật trống rỗng và vô vị ,lúc đó bắt đầu bình tĩnh và suy xét mọi chuyện , nhưng cảm giác vẫn đau đớn lắm . Đêm đó trong đầu tôi dằn vặt , đặt ra bao nhiêu câu hỏi vì sao ? Và cả đêm mất ngủ .....Tôi đi làm ban ngày ở cty cũng không tập trung được nhưng vẫn còn khá hơn là vào buổi tối , buổi tối tôi cứ vào mạng đọc báo , coi youtube đến khi nào mệt nhoài , mỏi mắt mới đi ngủ . Mà đến lúc ngủ là vào lúc gần 5h sáng , ngủ được 6h nằm mơ ác mộng , mơ đến chính gia đình mình tan vỡ , lại tỉnh dậy chờ đến giờ đi làm....


Tôi không bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy , bao năm nay tôi có bao giờ khóc đâu . Cũng tốt là vợ tôi không có thấy giọt nước mắt đó , giọt nước mắt của người chồng thất bại ....