Mình là thành viên của diễn đàn lâu rồi, hôm nay mình gặp rắc rối trong quan hệ với chị chồng, mình không biết mình đã mắc lỗi thế nào các mẹ giúp mình nha.


Chuyện là thế này, gia đình chồng mình có 4 chị gái, có mình chồng mình là con trai, bà chị cả rất có uy tín trong nhà, từ việc lớn đến việc nhỏ đều phải thông qua ý kiến của chị ấy. Nói chung cả gia đình mình đều nể sợ chị ấy.


Mình về làm dâu được hai năm rùi nói chung ớ gần chị nhưng mình cũng ít va chạm, chuyện là chống mình làm ở cty nhà nước anh muốn ra ngoài làm thêm kiếm tiền mua sữa cho con và tăng thu nhập. Thế nhưng chuyện bắt đầu từ đây các mẹ àh, ba mẹ chồng mình sợ chống mình vất vả, ví từ nhỏ đến lớn anh chưa phải bon chen ngoài xã hội, chồng mình thì quyết tâm lần này ra làm riêng. Ông bà nói anh ko nghe thế là ông bà gọi bà chỉ cả sang để nói chuyện.


Lúc đó mình mới sinh bé được 6 tháng vẫn còn nghỉ ở nhà chưa đi làm, chị ấy sang nói mình gọi chồng xuống nói chuyện, cả nhà lúc đó có mình đang bế con cho bú, ông bà và chống mình nữa.


Bé nhà mình nó khóc quá và buốn ngủ mình cho bé lên phong ngủ để mọi người nói chuyện. Vậy mà hành động đứng lên cho con đi ngủ bị chị chồng hiểu lầm là khinh thường chị ấy, ko ngồi nghe chuyện.


Từ hồi đó đến nay 5 tháng rùi các mẹ àh, mình gặp chào hỏi chị ko nói mà cũng ko thèm nhìn mặt mình luôn, do ở gấn nhau mình nghĩ phận làm em chị ko nói cũng ko sao, mình vẫn chào hỏi bỉnh thường nhưng chị vẫn nói mình là hỗn láo, là khinh thường.


Theo các mẹ mình nên cư xử thế nào trong tình huống thế nào.