Suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng tớ cũng quyết định viết ra, dẫu biết rằng thế có nghĩa là ... vạch áo, là gà nhà bới bếp nhà... Nhưng vì lại ở trong cái cảnh "bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước" - lại trăn trở cải thiện hay buông xuôi??? Có điều đây là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Haizz, nếu mqh này nó không nhạy cảm, nó ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân gia đình thì có lẽ tớ chả phải băn khoăn quá nhiều vì cơ bản tớ ngán ngẩm lắm, ngán đến độ hiếm hoi họa hoằn tớ lượn vào các topic nói về mẹ chồng, nhà chồng.
Sơ lược hoàn cảnh là thế này. Gia cảnh nhà chồng khá phức tạp. Mẹ chồng lấy bố chồng khi ông ... đang có vợ cả con cội rồi. Theo nguồn tin chính xác thì BMC yêu nhau từ trước, thề hẹn gì đó rồi nhưng bà nội chồng lại cưới vợ khác cho bố chồng, họ k có tình yêu hay sao ý. Đại khái sau đó nhiều năm vật vã nhưng kết quả MC không làm sao cho BC bỏ được vợ, rồi thì xung đột, kết quả là trở đi mắc núi trở lại mắc sông, BC đi ở luôn bà 3, chả có trách nhiệm quái gì với lũ con 2 nhà.
MC tớ ngày xưa có học trung cấp, nôm na là có ăn có học so với thời bấy giờ, cũng kinh qua nhiều năm cơ quan nhà nước thời bao cấp, về sau giải thể thế nào đó lại ra đường chợ búa lăn lộn, lô đề đủ cả. Nói chung là cuộc sống thăng trầm vất vả để nuôi 2 con khôn lớn học hành. Vụ này là rất đáng nể.
MC tớ cực kỳ ghét tớ, chả hiểu sao mà ghét từ cái thời ... chưa gặp mặt, tiếp xúc. Bà là người định kiến sắt đá, có lẽ là bà ghét người miền trong nhà mình, bà gọi là "dân bọ miền Trung" dù bà là người Thanh Hóa. Mình chả hiểu từ bao giờ nhưng xem ra người Nghệ Tĩnh và người Thanh Hóa đại khái là kỵ nhau lắm. Bên này thì có ý nghĩ là bên kia dân bọ ki bo bẩn tính, bên kia lại cho bên này là sống đểu, bạc, khôn lỏi... Cái định kiến này mình thấy không chuẩn lắm ví dụ như MC mình cũng này nọ nhưng khách quan mà nói thì không đểu, không bạc, không khôn lỏi...
Mình sống chung với bà không quá lâu, mỗi đứa con bà ra trông cho chừng một năm, vị chi là 2 năm chẵn. Nhưng mà mệt thì đúng là như cái câu "nhất nhật ở tù thiên thu tại ngoại". Không ưa thì dưa có dòi, cái gỉ gì gì bà cũng suy diễn, cũng chụp mũ và cuối cùng là thành một cái định kiến vững như bàn thạch. Có lẽ là nhiều năm tự quyết do k có đàn ông bên cạnh nên nhà chồng cứ như chế độ mẫu hệ, cái gì bà cũng tham gia, ngó nghiêng, thậm chí cả chuyện vợ chồng abc bà cũng không cho thoát. Vấn đề là văn của bà, lúc không vừa lòng toại ý thì đúng là chuối cả vườn, toàn tao với mày, nhà tao nhà mày, họ nhà tao họ nhà mày, *** và *** đủ hết.
Tai hại nhất là bà hay bơm vá, cả trong nhà lẫn ngoài ngõ (xin thưa là mặt bà lại trông béo tốt phúc hậu nên phụ họa rất đạt) Giả sử có việc khúc mắc với con dâu, bà họp ngay tổ dân phố để bàn thảo, thâm chí về quê trưng cầu dân ý anh em gần xa bà con khối phố đủ cả. Bà update thông tin cho chồng tớ ngày một về tớ, hành vi và nét mặt, lời nói và việc làm... Nhiều lúc chuyện nó vòng lại tai tớ mà nói thật là tớ nghe như chuyện của người khác vì tính xuyên tạc đến là tai hại (khoản này thì tớ xác nhận cũng là do một phần bà hơi nghễnh ngãng).
Bà ghét tớ cũng do nguyên nhân cơ bản sau, ngày trước bà không cho chồng tớ lấy "dân bọ" nhưng chồng tớ không nghe cứ lấy tớ. Sau này bà ra ở cùng bà thấy chồng nói chung là yêu chiều vợ, chia sẻ việc chăm con cùng tớ nên lại càng ghét, câu cửa miệng của bà là "mày ngu, mày đội vợ lên đầu không coi mẹ ra gì". Chồng làm giúp gì việc nhà, bà cũng ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, từ phơi đồ giúp vợ hay xi con tè cũng bị bà nhiếc móc.
Tính tớ thì về tiền bạc là hoang tùy cái, ví dụ quan hệ xã hội cho nó bằng vai phải lứa thì tớ sống đàng hoàng, có khi sẵn lòng chi trên cơ cũng được vì không muốn ai xem thường, nói chung là tiền bạc ra đường là tớ khái tính. Nhưng trong sinh hoạt đời thường đặc biệt là các vật tư tiêu hao, ga điện nước... tớ dùng khoa học, không lãng phí.. có vẻ cái này vợ chồng mình khác bà, nên bị bà chụp mũ là bần tiện. Ví dụ, đun nước sôi bằng bình siêu tốc bà không uống vì chê nước hôi, chưa sôi. Chuyển sang nấu bằng bếp ga mình đã vì thế mà chú ý để sôi 5 phút (theo tiêu chuẩn pha sữa trẻ em) rồi mới tắt bếp vẫn bị chê là mày đun chưa sôi, hôi lắm tao không uống được. Rồi lại hay tỉa tót, nghe mà không quen thì đúng là bầm hết lòng mề. Ví dụ: sao bây giờ thằng A nó lại bần tiện thế cơ chứ, ngày xưa nó sống với tao nó có thế đâu.
Mà nhé, vc tớ chưa hề được nửa cắc từ bà nhé, nhà chồng khó khăn vất vả mà, thậm chí thời gian đầu lấy nhau vc tớ còn phải oằn lưng nuôi thằng chú học đại học cho bà.
Mai tớ gõ tiếp vì chồng tớ gọi tớ vào ngủ rồi, xin lỗi cả nhà vì tâm sự dở dang...