Em và anh yêu nhau quyết định đi đến hôn nhân không gặp bất cứ rào cản nào từ phía gia đình. Nhưng cứ càng gần về làm dâu em lại càng buồn. Vì 2 gia đình xa nhau, Nhà em ở Lâm Đồng nhà anh ở Quảng Ngãi tụi em lại làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu thế là phải tổ chức đến 3 lần, tính ra mất hơn 2 tuần cho lễ cưới. Đến 25 tết là về nhà chồng. Chồng em lên kế hoạch trăng mật sau 25 tết đến 29 tết thì về. Nhưng em từ chối, em nói anh sẽ ở nhà dọn dẹp chuẩn bị tết và không đi chơi cho đến hết mùng 2 thì về nhà ba mẹ em. Tính ra xa xôi, chiều tối mùng 2 đi thì cũng phải sáng mùng 3 mới đến. Em cũng không đòi hỏi gì chỉ mong có được một ngày tết cả gia đình ăn được bữa cơm đầy đủ. Rồi mùng 4 em với anh chỉ đi Đà Lạt chơi thôi (phần vì anh cũng muốn đi Đà Lạt mà chưa có dịp) , mùng 6 lại lên xe về Bà Rịa chuẩn bị cho mùng 7 đi làm. Ấy vậy mà sau khi biết chiều tối mùng 2 tụi em sẽ về Lâm Đồng, mẹ anh nổi đóa lên, chửi bới còn nói theo kiểu mùng 6 mới được đi còn không đừng về. Rồi anh hứa sẽ nói cho mẹ hiểu nhưng rồi được mấy bữa anh lại năn nỉ em, nói là cái tết đầu tiên con dâu phải đi chào họ hàng, rồi sắp xếp mùng 4 đi. Nhưng anh nói với gia đình anh mùng 4 đi ba mẹ anh cũng không hài lòng chút nào, em chỉ nghe được anh nói với ba mẹ anh là anh phải vào làm việc chứ trước tết lo đám cưới nghỉ nhiều. Rồi anh năn nỉ em, mùng 4 vô nhà em chơi, rùi nghỉ tiếp đến mùng 10 để đi chơi. Em không đồng ý khi cứ nghĩ việc liên tục như vậy. Em rất giận khi anh lấy cái lí do phải ở lại ăn tết nhà anh đủ 3 ngày, trong khi nhà em thì mất trắng một cái tết. Mẹ em lo lắng em sẽ bị gia đình bên đó làm khó dễ nên nói em kệ đi, khỏi về nhà cũng được. Nhưng cứ ngẫm lại thấy đắng cay. Người ta đám cưới xong còn được đi trăng mật, còn em cưới xong phải về lo tết nhất cho gia đình chồng mà đến việc con rể thăm ba mẹ vợ cũng không có. Mùng 4 vô đến mùng 5 tới, mùng 6 lại lên xe đi Bà Rịa. Ngẫm cứ như nhà em là nhà trọ ở lại một đêm.


Có thể là em còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn, còn những ích kỉ, nhưng dù anh đưa ra những lí do để không đi chơi sau ngày cưới, để ở lại anh trọn vẹn 3 ngày tết, và dù anh muốn bù đắp bằng những ngày đi chơi sau tết thì với em nó vô nghĩa lắm. Thời buổi kinh tế khó khăn, em cũng không muốn cứ xin nghỉ hoài như vậy. Cả đám cưới tụi em đã phải tự lo tất cả chẳng có được sự giúp đỡ nào, suốt ngày em chỉ nghe gia đình anh gọi vô bắt làm cái này cái nọ không vừa ý là nói tùm lum khó chịu lắm, còn trong khi mẹ em thì thương 2 đứa cực khổ nói cứ đơn giản là được mẹ không đòi hỏi gì. Thậm chí mẹ còn muốn cho tiền thêm. Em chẳng muốn ghét bỏ nhà chồng, nghĩ ba mẹ anh ở quê cũng cực khổ thấy cũng thương nhưng cái kiểu đòi hỏi của nhà anh thì em chịu không được. Đến cả chị anh cũng chỉ suốt ngày mượn tiền anh, em chẳng thấy trả bao giờ. Chỉ có anh đi mượn tiền để gửi về nhà. Rồi không biết cưới xong tới đâu, về nhà anh ăn tết, tụi em còn phải bị đòi hỏi những gì nữa đây???