Cãi nhau với em chồng, chị em từ mặt nhau, mẹ em chồng chết mình có nên đến viếng????
Các mẹ giúp mình với, mình cũng đã tâm sự trên này về chuyện nhà mình, em chồng cực kỳ náo lếu và vô văn hoá, nó chửi nhau với mình những từ ngữ không thể chấp nhận được, mình thề sẽ từ mặt nó (nguyên nhân rất nhiều....) nhưng hôm nay biết tin mẹ chồng nó mất, mình không biết phải làm sao. CHồng mình tất nhiên là tối nay phải đến đấy rồi, và mình cũng nói thẳng là Anh phải đến đó còn em đương nhiên là không bao giờ! nói vậy nhưng lòng mình cũng chả thoải mái lắm. Nói thêm là đầu năm vô tình gặp mẹ chồng con em đó ở trong viện mình cũng gửi biếu quà vì bà ốm nằm viện. Mình thề cả cuộc đời này không thể tha thứ cho nó vì mỗi lần nghĩ tới câu nói của nó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đi viếng mẹ chồng nó chứ có phải mẹ nó đâu
Nghe theo lời khuyên của các mẹ, vì bản thân mình cũng thấy áy náy, tối qua mình đã bảo với chồng là gửi...
Mình sống cho mình chứ sống cho em chồng...
Đến đó với tư cách người đến viếng người. Xong
Bạn cứ đến viếng, nói chuyện vài câu với gia quyến được rồi, coi như không nhìn thấy EC...
Cứ tưởng là mẹ chồng của bạn, thì định khuyên là nên đến viếng.
Cứ để...