Tâm trạng em giờ chán chường cần sự tư cấn giúp đỡ của mọi người đây ạ.
Nhà em và nhà chồng cách nhay 20 km. Em ở dưới quê còn chồng ở thành phố. Ở nhà em thì giờ chỉ còn anh trai cùng vợ và các con, ba mẹ em đi ra nước ngoài sống cùng chị gái em rồi. Vì nhà không có ba mẹ em nên từ khi lấy chồng em cũng ít về thăm nhà, thăm quê. Một phần cũng vì chồng em cũng chẳng thiết tha nhiệt tình đi cùng mình. Trong khi từ khi lấy chồng là e dính bầu luôn nên đi đâu cũng là chồng đưa đón. Nên cứ em kêu ổng chở đi mà ổng nhăn nhó là em phát bực và 2 vc cãi nhau. Chồng em cứ bảo đó là nhà anh trai thôi chứ đâu phải nhà ngoại đâu mà cần về thường xuyên. Rồi về thì anh trai mời nhậu trong khi chồng em có bệnh kiêng bia, nên thường từ chôi, mà từ chối hoài lại mất vui...bla bla. Em thì bảo đó là nhà em, e thích về chơi mà sao anh cứ ko vui.. bla bla. Đỉnh điểm là sinh con ra xong, mấy lần đưa cháu về quê lên thì cháu nó đều bị ốm (có khi ho, có khi cảm, rồi mắt đỏ...) Từ khi con 2 tháng đến giờ - 5 tháng mà con tăng có nữa kí lại còn chứng nhác bú. Em cũng xót con chứ, nhưng cứ nghe chồng nhăn nhó vì xót con mà cứ đổ cho vợ đưa con đi về quê lạ gió, lạ nước... Em nghĩ chồng cũng có phần đúng, nhưng chẳng nhẽ vậy là em không về nữa luôn sao??? 2 vợ chồng em cứ hay cãi nhau mỗi khi e về quê, or mỗi khi con ốm. Em cứ là đối tượng cho chồng em đổ lỗi khi con ốm. Em thật chán quá, có phải chồng em đúng? Đợt này chị em ở nước ngoài về, e cũng muốn về chơi với chị, em nên như thế nào đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị thì thấy 20km ko phải là xa, nhà có xe đi vèo cái...