Hôm nay là lần đầu tiên sau gần 4 năm làm dâu mình cãi lại BC . Vì mình chịu hết nổi. BC là người bảo thủ, độc đoán và rất nóng tính. Cả nhà đều biết tính ông như vậy nên ai cũng nhịn, từ MC, EC, chồng mình, và cả mình nữa. Cả nhà không ai dám cãi lại ông bao giờ, vì nếu nói lại là ông sẽ quát tháo om xòm lên, cho nên ai cũng sợ, vả lại cũng muốn nhà cửa êm ấm nên mọi người đều nhịn cho rồi. Chả hiểu ông có biết thế không mà lúc nào ông cũng nghĩ là mình đúng.
Các mẹ nuôi con mà gặp con lười ăn thì biết là stress đến thế nào rồi. Đi làm về đã mệt, nấu nướng cho con ăn, con ăn chậm, rồi nôn ói thì bực mình và căng thẳng thế nào. Đằng này BC mình cứ con mình bị ói là ông chửi mình suốt ngày nhồi con ăn. Nhiều khi do con bị viêm họng, bị ho có đờm ở cổ là bé ói thôi. Mình nhịn rất nhiều lần rồi, nhưng đến hôm nay thì mình ko nhịn được nữa. Bé ăn cơm xong ho một trận rồi ói hết ra, thế là BC đang chơi hàng xóm về thấy thế lại chửi mình là đồ ngu, đồ bảo thủ, suốt ngày nhồi con ăn. Mình ức quá nói lại là sao ông chưa biết chuyện gì xảy ra đã nói con như thế, con nhịn bao lâu nay rồi. MC và chồng mình xanh mắt mèo cứ bảo mình thôi đi, nhưng mình không kìm được, mình nói hết suy nghĩ của mình. Thế là ông bảo là mày là con dâu tao mới nói, còn nếu không từ nay tao không bao giờ nói nữa. Chả lẽ lúc đấy mình lại bảo nếu ông không nói nữa thì con cảm ơn quá, nhưng mình kìm lại được và bế con lên nhà. Sau đó mình thấy ông cho ông xã một bài, nhưng mình cũng chả muốn nghe nữa.
Chuyện này mình biết sớm muộn cũng xảy ra vì ông đã gây cho mình rất nhiều ức chế, mình cũng nói với ông xã nhiều lần là lần này em cố nhịn, nhưng em không biết có thể nhịn được đến chừng nào nữa. Ông xã mình vì biết tính bố nên chỉ bảo mình là cứ kệ ông đi, ông thích nói gì thì nói, cứ coi như không biết. Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nhịn mãi được.
Bạn mình bảo mình nhịn giỏi khi mình kể chuyện của mình cho bọn nó nghe, phải nó thì nó bật lại từ lâu rồi, nó bảo mình là nhiều khi nhịn mãi cũng ko tốt, phải nói ra cho ông biết mình suy nghĩ thế nào, để cả 2 cùng điều chỉnh.
Mình chán lắm, chỉ muốn ra ở riêng thôi, nhưng chồng không chịu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1