Chào các mẹ, chuyện của gia đình em khá là phức tạp ạ mong các mẹ thông thái chỉ giúp ạ


chuyện là thế này mấy hôm nay trời mưa khá là to máng nước nhà hàng xóm nhà chồng em ở thường tín ạ xối trực tiếp lên nhà mẹ chồng em. nhà em là nhà cấp 4 và lợp ngói nên trong nhà bị giột nát và chỗ biij xối dột lại đúng chỗ giường ngủ của bà. hôm mồng 2/9 cả nhà em có tập trung ăn uống tại nhà bà, sau đấy anh trai chồng có lên nói chuyện thì 2 bên xảy ra xô xát. nói thêm là nhà hàng xóm thật ra là nhà của người chú em bố chồng và có mâu thuẫn rất sâu sắc với nhà chồng em nên mới xây nhà xong đã cố tình để đường thoát nước mưa trên tầng 2 như thế để gây chuyện chữ bình thường kể cả thợ xây nguyên tắc chả ai lại để đường ống thoát nước xối thẳng vào nhà người khác như thế. và gia đình chú thím thì cậy gia đình vợ anh em đông hay ức hiếp nhà mình lắm, từ xưa đến nay đã thế, vì bố chồng mình mất sớm, một tay mẹ mình nuôi các con, mâu thuẫn phát sinh cũng vì bà nội chết giao trả đất ko rõ ràng nên các con ko nhìn mặt nhau.


bà thím nhảy vào cào cấu chửi bới anh chồng mình vì rút kinh nghiệm các lần trước nên anh chồng mình rất bình tĩnh ko đôi co với loại đàn bà mất nết đấy chỉ nói chuyện với ông chú thôi. bà í nhảy vào tát thì chị chồng và mẹ chồng mình cũng vào đôi co, thế là 2 bên xảy ra xô xát, bên đằng nhà bà thím anh em kéo đến rất đông, chủ yếu là các bà các cô nhảy vào cấu xé, túm tóc và lấy gạch đánh mẹ mình mình đang bầu bí xót bà quá nhảy vào can lôi mẹ ra cũng bị chúng nó tát cho vỡ cả kính. chồng mình cuvaf anh chồng cũng nhảy vào can. sau đó anh chồng mình gội công an nhưng công an xã mãi mới xuống, lúc í bà bị rách đầu nên bọn mình gội tắc xi cho bà đi viện khâu. sự việc là thế nhưng không biết thế nào bà thím ấy cũng đi viện cũng khâu mà mình nhớ bà í chả bị làm sao cả. mình nhớ rất rõ vì mình đứng ở ngoài bầu bí to nên mình ko giám xông vào vì sợ chúng nó ghè cho 1 cái vào bụng thì khổ, chỉ khi thấy bà bị 4 con mụ đàn bà nhà nó đá đấm vào người lôi tóc dưới đất mình mới xông và mà mình bụng bầu nên chúng ko giám xô đẩy mình thôi. gọi là thím nhưng bà này còn trẻ mới 40 thôi ạ, ko cao tuổi như mẹ mình.


Bọn nhà này kiện nhà em là anh chồng em cầm gạch đá đập vào đầu nó khâu 6 mũi mà thật sự là nhà nó cầm gạch tương cào đầu mẹ em may mà em nhanh tay hất đi thì bị nó tát cho 1 cái như trời giáng vỡ luôn cả kính í. bọn này có giá tâm kiện nhằm vào anh chồng em vì anh chồng em làm trong quân đội nên muốn cho anh chồng em ra quân.


Nói thêm là chồng em thì đi làm ăn xa mới về được nửa năm nay, còn anh trai chồng đi học trong sài gòn 4 năm nay cũng mới kết thúc khóa học tháng 6 vừa rồi, ở nhà mẹ và chú út thường bị bọn này vào nhà đánh nhưng chả làm đc gì vì mất 2 phần trong làng là bố mẹ anh chị em, họ hàng nhà bà thím có việc gì là cả họ nhà đấy kéo sang đập đánh. cuối năm kia đánh chú út khâu mười mấy mũi khi chú út ko kiềm chế được đã chống cẩm dao đánh trả thì chúng nó nằm viện lập bệnh án để ăn vạ ạ. chú út nhà em phải đi tù 2 năm chỉ vì chuyện này đấy ạ, chú lại cho cháu đi tù ạ. bây giờ chúng nó laiij định dùng bài này để ăn vạ nhà em. chúng nó đang kiện anh chồng em cầm gạch đánh vào đầu nó và có người làm chứng ( người này là họ hàng nhà nó sống gần đấy ạ). các mẹ cho em lời khuyên bây giờ nhà em nên làm thế nào với ạ. mẹ em cũng phải nằm viện chưa về được ạ