Mình bị trầm cảm các mẹ ạ. Mình đã có 2 cháu gái. Hiện giờ mình đang có bầu cháu thứ 3 được 8 tuần rồi. Thực ra bọn mình cũng không thực hiện biện pháp kế hoạch nào nên lần này mình nghĩ có bầu cũng được mà không cũng không sao. Mình vẫn chưa nói về chuyện này với chông mình vì chồng mình thì đang rất mong thằng cu. Nhưng không hiểu sao tù khi biết có bầu đén giờ mình luôn cảm thấy căng thẳng, lo lắng và bất an. Mình sợ rằng nếu tâm trạng của mình mà cứ như thế này thì khi sinh bé ra sẽ ảnh hưởng đến bé. Mình cũng nói thêm với các mẹ là cháu bé thứ 2 nhà mình lại hơi bị chậm phát triển hơn so với các bạn khác. Không biết có phải do trong thời gian mang bầu bé mình bị stress và lo âu hay là do mình dùng thuốc chống trầm cảm khi mang thai. Trong thời gian này mình luôn luôn cảm thấy bất an và lo lắng cho cháu, Chắc tại lo lắng cho cháu qua nên bây giờ mình bị nặng như bây giờ chăng? Mình cũng muốn nói thê với các mẹ là gia đình nhà mình kinh tế cũng thuộc loại trung bình thôi. Hai bên nội ngoại cũng không nhờ vả được ai. Mình lo rằng nếu cứ như thế này khi sinh bé ra không biết mình có đủ sức khỏe để chăm sóc cho bé không? lại còn bé thứ 2 nữa chứ. Vậy theo các mẹ mình phải làm sao đây? Có nên tiếp tục chăng?


Các mẹ tư vấn giùm mình nhé.


Cảm ơn các mẹ nhiều.