E chào cả nhà. Trước giờ e hay đọc các bài tâm sự về gia đình trên wtt nhưng ít khi comment vì e chưa có gia đình nên kinh nghiệm chưa nhiều. Giờ e đang gặp phải vấn đề đau đầu quá, e snghi mãi nhưng chưa tìm đc lời giải. E mong các mẹ thông thái có nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp em với ah.E sinh năm 87 ngy e sinh năm 80. Chúng e yêu nhau đc gần 2 năm r. Ngy e là ng Bắc (ở quê thôi) nhưng đến thành phố e (ở miền Trung) làm ctrinh vè xây dựng. Đáng lẽ bọn e đã cưới nhau năm ngoái. Trước đây thì ngy e làm ăn cũng tạm đc nhưng năm vừa r suy thoái kte ctrinh ngy e gặp hạn, k lấy đc nguồn để thanh toán cho nhân công, vật liệu ... Ngy e thành ra nợ nần (đến nỗi k có tiền cưới luôn). Cả 2 cùng buồn nhưng vẫn yêu thuơng nhau, chờ ngày tươi sáng. E cũng muốn nói thêm về hoàn cảnh gia đình e là nhà e chỉ có 2 chị e, chị gái e và chồng đag ở bên nước ngoài nên con gai anh chị e ở vs e và mẹ e, tức là 1 tay e csoc ( vì mẹ e cũng già r, bố e thì k ở cùng 2 mẹ con e). E nói thế để các chị thấy tình cảnh e nó éo le vì nếu e lấy ngy e thì e sẽ phải ra ngoài bắc sống. Mẹ e thì nhất quyết k đồng ý cho e cưới vì nghĩ đến cảnh xa xôi. Nhưng vấn đề chính là thế này các mẹ ah: Từ lâu r e có 1 ng tán tỉnh, snam 85, có nhà riêng ở trong tpho r (tự kiếm tiền xây nhà ở chứ k ở chung vs bố mẹ)rất có chí tiến thủ, nói chung về kte thì k phải lo j nữa. Mà cũng hiền lành thật thà. Mẹ e thì ưng lắm. Thích điên lên ấy ah. E thì thấy cũng bthg, k ghet, k thích (vì e có ngy r mà). Cũng hay gdien và rủ đi chơi nhưng e ít khi nghe máy và chưa bgio đi chơi cùng cả. A ấy đến nhà e mấy lần, toàn mẹ e tiếp là chính. E ở cái tuổi này cũng là tuổi lấy chồng r, suốt ngày đi đâu, gặp ai cũng bị hỏi bgio cưới, về nhà lại bị mẹ tra tấn nên e cũng rất áp lực. E càng áp lực thì càng léo nhéo ngy e, làm a ấy cũng rất áp lực. Nhưng a ấy nói chưa muốn cưới vì sợ làm e khổ ( nhà cửa chưa có (k chịu ở rể), nợ nần, công việc khủng hoảng. Bảo e là bgio a đag ở công trường, e ở vs mẹ k phải lo j nhưng cưới nhau bgio bnhieu là khoản, cưới về thuê nhà ở e lại khổ.... Nói chung bọn e yêu nhau có hạnh phúc nhưng cũng rất mệt mỏi. Trước nay e chưa hề nghĩ đến ch chia tay vì khi nào cũng nghĩ trong lúc sung sướng thì mình hửong giờ hoạn nạn mình lại bỏ thì đúng là quá khốn nạn, mặt khác e lại rất y ngy. Nhưng lần gần đây nhất e hỏi a định tnao thì a nói a vẫn chưa thoát ra đc khó khăn, kêu e chờ. E thấy vô vọng quá. Trong khi mình đã phải vượt qua bao nhiêu ch r. Như cưới về k có nhà ở, nhà ngy ở xa, sau này kiểu j cũng phải ra ngoài kia vì ngy là con trai 1. Mấy hôm chán nản quá e cứ cãi vs ngy, cứ nói ctay, ngu e cũng nhiều tuổi r nên k chấp nhặt e. Chỉ có e là làm loạn lên thôi. Cách đây mấy hôm cái a 85 kia đến chơi và rủ đi u nước e cũng đi luôn. Đi u cf bthg như bạn bè thôi ạ. Lần đầu tiên e mới tiếp xúc thật sự vs a kia, thấy cũng hay hay, nhiều điểm tốt. Nói đến đây chắc mọi ng cũng hiểu e muôn hỏi j r đúng k ah? Thật sự từ lâu r k fai k có ai tán tỉnh e, e cũng khá xinh xắn, cv đàng hoàng, vs cả việc e nuôi cháu e từ lúc 2t cho tới giờ 6t r thì ai cũng biết nên rất nhiều ng quý e và khen e khéo léo. Trước đây k fai là k có ng có đk tốt hơn ngy e tán nhưng vì rất yêu ngy e nên e chưa từng có ý nghĩ phản bội, nghe đth cũng rất chừng mực, mẹ cấm cản cũng mặc. Nhưng giờ thì e lug lay thật sự r. k phải hoàn toàn là vì cái a 85 ấy đâu. Chỉ vì nghĩ đến tương lai của e vs ngy mà e thấy ngày càng nản thôi, lại đúng lúc có a 85 này nhiệt tình, giờ e mà đồng ý yêu là cưới luôn. Nhưng tất nhiên tcam vẫn là quan trọng nhất. Vì e vẫn yêu ngy e lắm. Ngy e thì cứ nói: csong có lúc này lúc khác, cho a 1 time nữa. Nhưng nếu ai ở hoàn cảnh của e mới thấy chán. Giờ các mẹ bảo e phải làm sao đây? Ngy e thì rất hiểu e nên cứ nói e đừng đánh bạc vs cuộc đời, còn mẹ e thì cứ kêu gào e bất hiếu. E thì rối như tơ vò. Mong các mẹ cho e ít ý kiến vs ah. E rất2 cảm ơn.