Trước tiên là xin phép wtt để các mẹ tư vấn về vđề của e. E tự gt: e tên vinh 25t, ở lào cai đã có vợ, 1cún con 14 tháng ( rất ngoan) hì.
Chẳng là mẹ e hay hành hoẹ vợ e dù là ở riêng rồi, nên e đành ở nhà trông cún để v em sang bên china làm đồ nướng , tháng cũng dc1.500tệ. .
Chuyện cũng k có gì đáng nói. Nhưng thời gian gần đây e thấy mỗi khi nhắn tin thì v em đều chỉ trả lời cụt lủn cho nhanh hết chuyện , hôm nọ e lang thang đọc về ty sau hôn nhân, họ nói những biểu hiện khi ty phai nhạt. E càng đọc càng sợ, có hơn trục dấu hiệu và điều kinh khủng là tất cả những dấu hiệu đó v em đang cho e thấy ngày 1rõ.
Nãy e nhắn tin nói hết tâm sự với cô ấy, cô ấy cứ nói k hiểu, rồi e nói. V đọc lại mấy tn kia đi ,k hiểu thì thôi. Cô ấy nhắn lại: bục mình, hiểu gì hết, k thích thì bỏ nhau luôn đi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1- bạn ở nhà trông con , không thu nhập
2- vợ ở nhà thì mẹ bạn hạnh họe
3- vợ đi làm xa...
Khi nào vợ bạn về? Chỉ làm trong 1 khoảng thời gian hay định làm luôn. Theo dấu hiệu đó thì không ổn rồi, mình ko biết bạn...
Thực sự thời gian này thật kinh khủng.