Chào các mẹ, thường xuyên vào web đọc tâm sự của các mẹ, mong các mẹ cho mình ý kiến giúp minh: Mình và chồng mình đã cưới được hơn 2 năm, nhưng bọn mình chưa có con, lỗi ko có con được là do chồng mình, thực sự la mình cũng rất buồn, nhiều lúc mình cũng khóc rất nhiều vì thương chồng, nhưng áp lực có con thật sụ mình cũng ko quá nặng lề tại vì mình cũng ko bị áp lực 2 bên gia đình. Trong thời gian gần đây mình có phát hiện ra chông mình có qhệ bên ngoài, mình vẫn chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng hôm qua gặng hỏi thì ông ý đã thú nhận, ông ý nói rằng thời gian qua do buồn vì bọn mình cãi nhau nhiều quá nên ông mới vậy, lúc nghe xong mình rất buồn, mình cảm giác ghê tởm ông ý, vì đã phản bội mình, cảm giác đó thật là, h nhìn thấy lão ý mình chỉ muốn cái nhau và trì chiết lão thôi, thậm chí mình đã nghĩ đến việc chia tay. Các mẹ giúp mình với, giờ mình phải xử sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1