Chả là em cưới tính đến nay cũng gần 2 năm, nhưng vợ chồng xích mích, tính ra khoảng thời gian gần nhau có lẽ chưa đủ 1 tháng. Khi xa nhau, em lấy chồng ở NInh bình, còn e ở HN. Khoảng thời gian đó em đi làm, còn chồng em chưa công ăn việc làm gì cả. Trong thời gian ko ở cùng nhau đó, thì bất chợt e có tình cảm với ng khác, rồi sau chồng em biết, chồng em cũng có những mối quan hệ ngoài luồng. Rồi từ đấy những lời lẽ ko hay dành cho nhau bắt đầu, mà chúng em yêu nhau 6 năm rồi mới cưới đấy các mẹ ạ, thế mà còn ra nông nỗi này. Bẵng đi, rồi có thời gian em thấy mình cũng có lỗi, em đã chịu nhịn để 2 đứa bắt đầu lại, nhưng cứ đc vài ngày là ko ổn, chồng e suốt ngày lôi ch cũ ra nói, đay nghiến và dùng lời lẽ ko hay để nói. Lúc em đòi li dị thì chồng em ko đồng ý, và ngược lại. Bây giờ, em đã nghĩ thông, muốn giải quyết để cho cả 2 bắt đầu 1 cs mới, vì em năm nay mới 25t, chồng e 26t thì bắt đầu gây khó dễ. Thoái thác cho em làm đơn, xong bắt đầu hạnh hoẹ. Hơn nữa, nói ra những lời này chắc em cũng k phải, nhưng thật sự để nói, thì có lẽ em bất lực. Em ngọt nhạt động viên bảo chồng em lên HN làm ( chồg e mới chạy đc vào làm ở sở gt tỉnh nb) để cho 2 vc gần nhau, thì chồg e nhất quyết ko, chỉ hỏi em lên đấy anh làm gì??? Mà em thân con gái, bảo nếu vc hoà thuận còn có thể nhờ xin về tỉnh đc, về tỉnh thì cũng cách nhà 4,50km, cũng chả khác gì ở đây nên cách tốt nhất là em khuyên chồng e lên đây, nhưng đáp lại là 1 câu hỏi như thế các chị ạ! Hôm trc em có làm đơn, nhưng ra toà thì toà yêu cầu làm theo đơn của toà, em về làm lại nhưng bh hạnh hoẹ ko kí, nên em muốn làm đơn đơn phương! Các chị có ai đã trải qua hoặc có quen biết ai làm bên luật thì giúp đỡ cho em với! Thật sự là em rất muốn giải quyết nhanh chóng, vì em sống nt cũng 2nam rồi, mệt mỏi lắm rồi các chị ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1- Nếu em muốn chồng em lên HN. Được. Xin được việc ngon...