Em và ck quen 5 năm, cưới 1 năm. Trong khoảng thời gian này thì ck em ko có nhiều bạn gái, đa số là bạn nam. Khoảng 1 năm đổ lại, ck đi làm chỗ mới và có quen thân với 1 cô cũng trạc tuổi vợ ck em. Lúc đầu thì mỗi khi nhắc đến người này ck em chỉ nói "đồng nghiệp anh", nên em ko để ý. Sau này một lần lòi ra "đồng nghiệp anh" là nữ nên em mới bắt đầu thấy ghen. Cộng thêm ban đầu ck em có vẻ giấu giấu giếm giếm nên càng khiến em thêm nghi ngờ. Gần đây thấy ck nhắn tin xong giấu giấu (em cảm giác vậy), rồi hôm ck làm ở nhà thì thấy ck ngồi trên laptop cười tủm tỉm. Em bực quá nên nói thẳng luôn. Ck nói chả gì cả, cho em xem tin nhắn (trên laptop) thì thấy thật sự là nói chuyện công việc thôi...



Có phải bản tính em đa nghi với ghen quá ko các mẹ? Ck em bảo em đừng có ghen quá rồi coi chừng "hoá điên". Vì ck em với cô kia chỉ nc công việc. Với cả cô ta chơi chung game với ck em nên 2 ng bàn chuyện game thôi. Nhưng mỗi lần thấy ck em chat chat là em lại thấy nghi ngờ với bứt rứt. Phải làm sao đây các mẹ? Cho em lời khuyên với ạ!