Các mẹ ạ, gia đình em ở với nhau được chục năm, có 2 con gái. Chúng em ly dị được chưa đầy 2 năm nay. Anh ấy đã kịp cưới vợ mới và sinh được con trai 1 tuổi.



Lúc thỏa thuật việc li hôn, anh ấy đồng ý để em nuôi cả 2 con, nhưng khi ra tới tòa, thì anh ấy lại trở mặt, bảo trên giấy tờ phải mỗi người nuôi 1 đứa để con sau này lớn khỏi trách bố bỏ con. Còn thực tế sẽ gửi em nuôi cả 2. Bà thẩm phán cũng khuyên em rằng “thực tế mới là quan trọng”, thế là em đồng ý.



Trong 2 năm em nuôi 2 đứa thỉnh thỏang mỗi tháng anh ấy chu cấp từ 1 triệu tới 1, 3 triệu (tiền Học phí mỗi tháng), những tháng hè, tết thì ko có luôn. Tháng trước, khi em đề nghị anh ấy tăng tiền trợ cấp nuôi con thì anh ấy mang luôn bé lớn về nuôi (theo như quyết định của tòa).



Em đau lòng lắm. khổ thân con em, khổ thân 2 chị em nó bị chia cắt. Giờ em xin các mẹ tư vấn em làm cách nào để kéo con em về. Bạn bè em chia làm 2 phe, 1 phe thì đề nghị em tiếp tục nhẫn nhịn, ko gọi ĐT, ko lai vãng qua nhà đó, để từ từ vài tháng, nửa năm, vài năm họ chán họ trả con cho em. Nhóm thứ 2 thì bức xúc vì thấy em nhịn quá nhiều rồi mà bên đó vẫn khốn nạn, khuyên giờ phải ra tòa kiện đòi quyền nuôi con 1 lần cho xong.



Em sơ qua điểm mạnh và yếu của mình như sau: E có các chứng cớ, có biên bản của công an về việc bị vợ mới của a ấy khủng bố khi em sang thăm con em. Con em bị nhốt trong nhà một mình. E có điều kiện tốt để nuôi con. Điểm yếu của em là nhát chết, một thân 1 mình, em ko biết cãi nhau đánh nhau, con đó nó chửi mắng nhắn tin em nhiều lắm mà em ko biết chửi lại miếng nào. Còn chồng cũ của em ko sợ gì hết, ko có cơ quan đoàn thể, ko sợ bạn bè, ba mẹ, ko sợ mất danh dự gì.


Em mong có cách nào đó để kéo được con em về mà cũng đừng gây thù chuốc oán với ai. Có cách nào không các mẹ ơi? Mấy hôm nay em không ngủ được nằm khóc cả đêm vì thấy mình bất lực quá.


Cảm ơn các mẹ đã đọc bài cuả em!