Chả là vợ chồng e làm cùng công ty,


Trước khi e và c e chính thức yêu nhau, ở công ty có bà cũng thik chồng e, và c e cũng thế...


Nghĩa là 1 lúc c` e thik cả e và b í, nhưng vì lúc đấy e lạnh lùng quá nên c` e sợ và bỏ cuộc, thế nên c e quay sang tán bà kia, đúng lúc bà í thích c` e sẵn rồi nên rụp cái đổ lun ạ....


Nhưng e đã tóm được lại c`e và hiện giờ 2 đứa đã làm vc được 4 tháng rùi!!


Cơ mà e ko thể hiểu được c` e, thỉnh thoảng vẫn cứ nhìn bà í, ko biết là vô tình hay cố ý!!!


Em biết là làm cùng công ty rất khó tránh những tình huống như thế, nhưng e ko hiểu sao cứ mỗi lần e để ý là lại thấy ông í quay ra nhìn bà í.?.


hiz hiz, em điên quá cả nhà ạ


Em ghen lắm, mỗi lần em ghen thế c` em đều chối bảo e dở hơi, bảo làm gì có chuyện đấy, rồi có lúc lại còn giận em, dỗi ngược lại cả em!?!? Chẳng lẽ e nhìn nhầm???


Nhưng em là e ko chịu được, và e cũng ghét bà í nữa!!!


Khiếp điệu chảy mỡ!!! Giữa văn phòng mặc váy mà chạy ầm ầm như đúng rùi í!!! (Hơi quá khích - mong các mẹ thông cảm)


Thừa biết e và chồng e đã là vợ chồng mà nhiều lúc b` í vẫn cứ a cay chim cú, cứ thik tỏ ra nguy hiểm và gây sự chú ý!!! Đúng kiểu a cay chim cú!!!


Nói thật, bà í mà vừa vừa hai phải thì e chả quan tâm đâu, có khi còn bình thường lại, vì dù sao bà í cũng là người đau khổ nhất, nhưng đằng này cứ làm người ta phải ghét mới chịu cơ!!!


haizz, lần đầu tiên e tâm sự với các mẹ, vừa viết xong đến đây thì cũng bõ tức rùi ạ!!!


Các mẹ có ai bị giống em ko???