Các mẹ ơi chia sẻ giúp em với có ai từng rơi vào tình trạng như em không!!!!!!!!
Chuyện là thế này, hiện tại ax em đang mắc bệnh " yếu sinh lý" theo Đông Y gọi là chứng "suy thận", ax bị gần một năm và đến giờ mới đi chữa, hiện tại tình hình cũng cải thiện được chút ít, chúng em cũng kiêng cữ hết mức có thể các mẹ ạ. Không biết có mẹ nào từng rơi vào tình trạng như em không , lúc nào trong đầu em cũng nghĩ tới chuyện ấy, vì giữ cho ax mà em kìm nén hết sức, thỉnh thoảng lắm mới gần nhưng thực sự em càng ức chế, chán nản hơn, tâm lý ko hề thoải mái. vc em mới cưới, em không biết ax em thế nào nhưng em còn quá trẻ hix hix, tràn đầy sức sống thế này mà cứ phải khổ sở, nhiều lúc em nghĩ hay là mình vô cảm không cảm giác gì cho xong chuyện đỡ mệt mỏi. Đã thế nhìn thái độ của ax em cũng ỉu xỉu y như thế càng khiến em buồn và nản hơn, có mẹ nào rời vào tình trạng như em không chia sẻ cùng em với ạ. Cứ thế này em stress mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1