buồn quá,em mới sinh cháu chưa đươc 1 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình,mà đây là lần thứ 2 rùi.vẫn biết là mới sinh ko nên nghĩ ngợi nhiều nhưng em ko thể nào ko nghĩ đến cảnh chúng nó quấn lấy nhau được,nghĩ đến lại sôi hết cả máu lên rồi,bây giờ em ko biết phải làm cách nào để trị cho chồng 1 bài học nhớ đời cho chừa thói lăng nhăng đi nữa.khổ nỗi em chưa hết cữ nên ngồi 1 chỗ ko làm sao được,ức chế quá.các mẹ cho em 1 lời khuyên với.em ở hp rất thích off cùng các chị em.:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình thấy ý kiến này hay đấy.có lẽ mình nên lập 1 hội để trị nhưng ox ngoại...
kết họ một cách cực đoan như vậy e rằng...