Chồng mình hơn mình 2 tuổi, rất là kỹ tính. Giờ hai vợ chồng mình ở riêng, chồng mình luôn muốn mình ở phải sạch sẽ, gòn gàng. Mình biết tính chồng nên cũng đã cố gắng đi làm về nấu nướng là dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng.


Nhưng đàn ông kỹ tính quá nhiều khi mình cũng thấy bực mình. Mình đi chợ mua đồ ăn về nấu nguyên tuần thì chồng nói là em đi chợ nấu anh chẳng ăn được gì, thích hai vợ chồng đi siêu thị mua đồ ăn chung. Về nhà thì mình chơi với con, còn chồng mình thì dọn dẹp, cất đồ ăn đã mua ở siêu thị vô tủ lạnh. Mỗi ngày mình lấy đồ ăn, thì chồng lại sắp xếp cho gọn gàng lại.


Mình thì thấy việc dọn dẹp là của phụ nữ, mà chồng mình kỹ tính quá nhiều lúc mình thấy như đàn bà vậy đó. Không biết chồng có bị sinh lộn giới tính không nữa . hazzz:Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin: