Các Mẹ nào có Bố tâm lý, thương vợ, thương con thì cùng tâm sự nhé
Có một người chồng thương Vợ, người Bố thương con, còn gì hơn phải không các Mẹ?
Mình tâm sự với các Mẹ không phải ở sự tự hào thái quá mà mình muốn cùng chia sẻ với các Mẹ vì sự may mắn của mình. Mình đến với Bố Tẹt ở sự tình cờ, ngẫu nhiên không báo trước, rồi mình có một bé Tẹt đáng yêu. Cả chuỗi thời gian mang bầu, Bố Tẹt rất chiều mình, lo lắng cho Vợ và cả bé Tẹt đang lón dần trong bụng nữa. Khi bé Tẹt chào đời, Bố Tẹt lúc nào cũng chiều chuộng và thương yêu con. Thú thật mình không được khỏe nên khi sinh xong mình yếu. hay bị bệnh lặt vặt như đường tiêu hóa, bệnh đau lưng... Bố Tẹt đã luôn kề vai sát cánh bênh cạnh mình phụ bế và chăm con. Những lúc con gắt ngủ và quấy, Bố Tẹt cũng thức trắng đêm bế và nựng con, mình thì yếu quá không bế được lâu. Tình cảm của Bố Tẹt mình sẽ không bao giờ quên và tự nhủ sẽ kể cho con sau này...
Cho tớ đặt cục gạch đây với, hehe Chồng ở bẩn----> ghét Chồng vô tâm------> "vợ thích gì thì phải nói chứ làm sao anh biết được"----> hừm, chán, thế...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
-Chưa bao giờ phải giặt quần...
Ox nhà em với em là No1 (mặc dù thỉnh thoảng vẫn cãi nhau và làm em khóc...
Đã là người ai chả có tật xấu, không có không phải là người. Các mẹ chia sẻ khách quan hơn tránh cho...
- Ưu điểm:
+ Chồng là người rất sạch sẽ nên thấy nhà bẩn là dọn...
Thật ra vấn đề tâm lý, tình cảm nó có gốc rễ. Mình thấy những...
Hihi. Chia se di, me chang vang oi....
Chồng ở bẩn----> ghét
Chồng vô tâm------> "vợ thích gì thì phải nói chứ làm sao anh biết được"----> hừm, chán, thế...
Có bầu ngay...
hihi
Mình định kể nhưng thui chẳng kể .. cứ xí 1 chân trong top này đã
Tính...
Mẹ Mongg vui tính ghê!
Xã nhà em cũng hay ghé Wtt nên chỉ dám đánh dấu chứ không dám kể lể. Sợ xã cằn nhằn vì... ngượng.