Em theo dõi diễn đàn cũng lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp tâm sự cùng các mẹ.Lời đầu tiên em xin chúc các mẹ trên khắp diễn đàn luôn vui tươi và hạnh phúc nhé!


Tình hình là em đã lập gia đình rồi nhưng chưa có baby,vợ chồng em đi làm xa nên em không sống cùng gia đình chồng,nói chung hai vợ chồng cố gắng tiết kiệm cũng đủ sống.Nhưng mấy tháng nay em gặp rắc rối với nhà chồng,em suy nghĩ nhiều mà không biết nên làm thế nào.Ba mẹ chồng em thì khó tính lắm,chuyện gì cũng muốn quyết định cũng muốn người khác làm theo,chồng em lại rất có hiếu với ba mẹ nên luôn nghe theo lời ba mẹ mà ko cần biết tới cảm giác của em.nói chung là em thấy chồng em là người nhu nhược nếu ko nói là bám váy mẹ.Em thì hiền và ít nói (nhận xét của những người xung quanh,của đồng nghiệp và sếp nữa),đặc biệt khi tiếp xúc với ba mẹ chồng em cũng rất ít khi làm trái ý,nhưng mà sức chịu đựng của em cũng có giới hạn,có lần em không chịu nổi nên làm trái ý ba mẹ chồng thì bị ba chồng chửi liền còn mẹ chồng nói này nói nọ,còn chồng thì chẳng thèm quan tâm tới em.em suy nghĩ rất nhiều,nhiều lúc cái đầu có cảm giác muốn nổ tung ra,rồi bất mãn,rồi lại cãi với chồng...Mặc dù ba mẹ chồng không phải là người xấu nhưng em thấy khó sống quá,thời gian ở gần ko bao nhiêu mà đã có rất nhiều chuyện xảy ra,nhiều lúc em không muốn về nhà chồng một chút nào cả,em thấy có khoản cách với gia đình chồng.Sắp tới nhà chồng có dám giỗ em không về được,chỉ có chồng về thôi nhưng mẹ chồng em không hài lòng,bà hỏi em lí do ko về,hỏi cặn kẽ về công việc của em...Nói chung là bà muốn em phải về nhưng em ko về được vì nhiều lí do,mà lí do quan trọng nhất đó là tài chính vì nhà xa,về lại quà cáp này nọ,vợ chồng em cố gắng lắm mới đủ để chồng về và còn nhiều lí do khác nữa.Mẹ chồng không chịu hiểu gì cả,cách bà nói cứ như là không có việc gì quan trọng hơn đám giỗ vậy,rồi bà nói " đứa nào muốn về thì về tao không cần".Em buồn quá,nhà em cùng quê với chồng,em cũng nhớ nhà lắm nhưng không về được,vừa rồi nhà em cũng có đám giỗ nhưng vợ chồng em có về được đâu,chồng em thậm chí còn ko thèm gọi điện hỏi thăm ba mẹ em nữa.


Dạo này tình hình khó khăn nên vợ chồng em cũng chật vật lắm,công việc chồng em thì không tốt,lương em thì ko cao nên em tính nghỉ làm ở nhà kinh doanh.Vợ chồng em tính năm sau sẽ sinh con nên em sẽ về nhà mẹ đẻ em mở cửa hàng kinh doanh,rồi sau này sinh con có ông bà ngoại chăm sóc,với lại nhà em có mặt bằng và gia đình em cũng tạo điều kiện cho vợ chồng em.Nhưng rào cản lớn nhất là gia đình chồng em,em sợ ba mẹ chồng sẽ không đồng ý,chồng em thì lúc ủng hộ em lúc thì lại không nên em ko biết nên làm thế nào để chồng hoàn toàn ủng hộ em vì chồng vẫn rất sợ ba mẹ của chồng.Gia đình em thì ok hết rồi nhưng nhà chồng thì em vẫn chưa nói gì vì em đoán mẹ chồng em sẽ không đồng ý,nếu em cứ làm thì sợ tình cảm mẹ con sẽ không còn nữa.


Mẹ chồng có thể sẽ hỏi những câu sau:


Tại sao không đi làm mà nghỉ ?


Làm như vậy ko sợ người ngoài cười vì học đại học mà lại về kinh doanh?(Mẹ chồng em là người rất sĩ diện)


Tại sao ko mở cửa hàng ở trên này (nhà chồng em cũng kinh doanh)mà lại về dưới đó?


Hiện tại vàng cưới của tụi em mẹ chồng giữ rồi,có lần em lấy lại nhưng không được.Em ko biết nói sao cho ba mẹ chồng vừa lòng ,mà không ghét em,vì thật sự em cũng không sống nổi với ba mẹ chồng.


Không biết em nghỉ làm để kinh doanh như vậy những người xung quanh có nói gì không vì em ở tỉnh chứ không ở tp.Em đã khảo sát và dự tính sẽ mở đại lý sữa và shop quần áo, đồ dùng cho em bé.Rất mong Mọi người hãy cho em lời khuyên để em có thể tự tin hơn với quyết định của mình.