Chào các mẹ, em cũng đọc rất nhiều các tâm sự của các mẹ trên này. Thấy nhiều hoàn cảnh thật buồn. Em thì may mắn vì chồng em rất yêu thương em và hai con, chăm lo mọi việc trong gia đình. Tuy là người làm ra nhiều tiền, nhưng anh ấy luôn giành thời gian cho gia đình: đưa đón con đi học, nấu cơm, tắm cho con, chẳng ngại rửa bát, nhiều đêm con ốm, khó ngủ anh ấy ngồi bế cả đêm để con ngủ. Mấy lần em sinh nở, cũng toàn anh ấy thức đêm chăm em, con ốm anh ấy cũng đưa đi khám và ở viện trông con. Cư xử với nội ngoại thì rất tốt, rộng rãi, gia đình nhà em rất quý anh ấy. Vậy mà hạnh phúc ấy lại đang chông chênh. Đêm hôm nọ, có số máy lạ nhắn vào máy đt của anh ấy: "Missing you a lot. G9". Em xóa luôn, nhưng lòng em mấy hôm nay rối bời. Em không biết phải làm thế nào! Liêu em có nên nói chuyện với chồng ngay hay là theo dõi thêm? Chồng em thì vẫn cư xử với em như cũ, nhưng dạo này hay để điện thoại gần người. Liệu một người yêu thương chăm sóc vợ con suốt 10 năm như vậy có thể bị lôi kéo không ah? Em lo quá. Hai đứa nhà em yêu bố vô cùng. Nếu có chuyện xảy ra thì em chết mất. Mọi người tư vấn giúp em với.