em theo dõi diễn đàn này đã lâu, em đọc rất nhiều mục tâm sự của các mẹ nhưng không ai rơi vào hoàn cảnh như em, em không biết hỏi ai, không biết tâm sự cùng ai, và đang phân vân không biết nên giải quyết sự việc như thế nào, các mẹ giúp em với nhé. Em năm nay 29 tuổi, kết hôn được 7 năm và có một bé gái 6 tuổi, ai nhìn bên ngoài vào cũng nghỉ em rất hạnh phúc thật ra em khổ tâm lắm, chồng em là người gia trưởng, chuyện gì cũng bắt người khác làm theo ý mình, bao năm chung sống mà số lần vợ chồng ăn cơm chung đếm trên đầu ngón tay, anh chồng e làm tại nhà, ngồi máy tính suốt, vậy mà e nấu cơm xong lúc nào cũng bắt em phải mang phần cơm canh lên tới bàn làm việc để anh ăn, ăn xong e phải dẹp chén dĩa xuống, anh ấy vừa ăn vừa chơi game pikachu, trong khi đó em ăn hay không anh ấy không quan tâm và không bao giờ hỏi e có ăn hay chưa, suốt ngày anh chỉ ngồi đúng ở bàn làm việc trừ khi đi vệ sinh mới nhấc mông lên, rãnh cũng ngồi chơi game, tối thì thức rất khuya, nói là làm việc.
Dạo gần đây, có một anh bạn cùng hợp tác làm ăn, anh ấy đã có vợ con. Anh ấy và chồng em thường xuyên đi nhậu vào lúc khuya, khoảng 11h30 đêm mới đi nhậu quán trước nhà em và nhậu đến 2,3 h sáng, hầu như cách đêm lại đi một đêm.Nhiều khi 2 ông đi nhậu chung với bạn từ 5h chiều đến 10h đêm bạn bè về với vợ con còn 2 ông này tách nhau đi nhậu riêng đến 1h sáng mới về mặc dù em đã gọi điện nhắc về sớm, bước ra khỏi nhà là về say khướt, e hỏi thì bảo vì công việc. Và cứ thế chồng em cứ viện lý do tránh em, không muốn đụng vào em,lúc thì bảo anh mệt,lúc thì nhậu đến khuya, lúc thì làm việc tới 2,3 h sáng. con cái một mình em lo, những việc khác trong nhà đều em làm hết dù có nặng nhọc và dù ông ngồi chơi game cũng không giúp em, bao nhiêu năm nay vẫn thế, e nhịn nhiều quá e cằn nhằn, ông hứa nhiều lần với em ông sẽ thay đổi, thế rồi vẫn chỉ là lời nói thôi, hôm qua nói với e rất ngọt, "e chơi với con rồi 2 mẹ con ngủ trước đị, hôm nay anh phải thức làm hàng cho khách khách hối hàng quá", em nghe thế nên cho con ngủ và ngủ luôn, 11h 30 tỉnh giấc xuống nhà nhìn xem ông chồng thế nào, thấy đang ngồi làm, lòng nghĩ bụng chắc không đi nhậu đâu, khuya rồi, ai ngờ vừa bước chân lên tới phòng nghe tiếng kéo cửa và thế là lại đi đến 2h sáng,mỗi lần ông đi đâu là em không ngủ được, em đợi cho đến lúc ông về, vậy mà ông cứ mặc kệ em chẳng đoái hoài gì cả, bực vì ông mới hứa hôm qua mà hôm nay đã thế nên em nhắn tin vào facebook cho ông, em bảo là "lần sau mà đi nhậu giờ này ,với người này, với tần số thường xuyên và liên tục vậy thì dắt nhau đi khách sạn tha hồ mà tâm sự, em khóa cửa về đừng gọi, đừng trách, đàn ông gì mà dính nhau như tình nhân". Ông về thấy em đang ngồi, ông đọc tin nhắn, bảo tin nhắn rất hay, và nói rằng anh không hẹn anh ấy, và nếu sắp xếp được thời gian anh sẽ đi triệt sản, e cười bảo " nếu anh từ chối sao người ta có thể rủ a đi giờ đó, công việc thì mới gặp nhau lúc sáng mà, còn nếu muốn triệt sản thì đi đi, không tốn nhiều thời gian đâu, để e đặt lịch hẹn trước cho, em ủng hộ, chỉ mong anh suy nghỉ và đừng hối hận," ông đi ngủ, sáng ra em không nói gì.Trước đó mỗi lần e cằn nhằn vì đi nhậu giờ đó là ông bảo " sao mày sủa nhiều vậy", vậy, dùng mày tao, và bảo sống đến lúc bé được 18 tuổi rồi đường ai nấy đi, bây giờ còn 12 năm nữa thôi, tao sẽ cố gắng. vợ chồng rất ít khi nói chuyện, e nói câu trước, câu sau ông bảo " mày im mồm đi, để tao tập trung làm" mà có nói gì đâu, kể chuyện con cái thôi, riết em không muốn nói nữa, em nhắn tin cho ông nhiều hơn nói.
miệng thì cứ nói là vì vợ vì con nhưng không biết sao lại đối xử với vợ con như thế, em chắc chắn ông không có gái gú, ông làm việc thiệt chứ không chơi, nhưng mà làm việc đến nổi như thế thì có nên không trong khi việc mình thôi không ai hối, và hình như ông nghiện bia rượu rồi, cứ thấy ai rủ là dù có bận gì, có hẹn ai vì công việc cũng hũy hẹn để đi nhậu và không bao giờ về nhà mà tỉnh táo.
em là giáo viên chứ không phải vô công rồi nghề, cũng còn mặn mà lắm, rất chịu đựng, rất nhẫn nhịn, nhưng bây giờ em không chịu nổi nữa rồi.
các mẹ có chồng cứ đi nhậu giờ đó có chịu được không, sao em thấy cuộc sông tẻ nhạt quá, em nên làm sao đây, nhẫn nhịn thì chắc e điên mất, hiện tại em bị rối loại giấc ngủ rồi,