Các mẹ có chồng ngoại tình cùng vào fb chia sẻ nhé..
Em nghĩ rằng không phải ai trong chúng ta cũng có thể tâm sự hết lòng mình với mọi người nhất là những người không cùng cảnh ngộ.. vậy tại sao chúng ta không cùng nhau có 1 fb để xả xì choét với nhau để cùng nhau chia sẻ vui buồn khi có chồng ngoại tình.. các mẹ đã vượt qua thì cùng nhau giúp các mẹ đang đau buồn, tuyệt vọng để cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi và sẽ sống tốt hơn.. em mới lập 1 fb riêng mong các mẹ ủng hộ và cùng nhau chia sẻ nhé.. fb của em là : Thường Thôi.. chờ các mẹ nhé..
Cùng hoàn cảnh theo ý kiến của e,tất cả add sdt của nhau,cùng tỉnh hoặc thành phố thì kết bạn và chúng mình tụ tập,đi ăn,cafe,hát hò xả stress,cùng nhau...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ nó để lại để em add nhé
Em nói có gi không phải chị bỏ...
hic có cái link nào tìm dễ không bạn , facebook nhiều quá à
Không thì các mẹ cứ để lại fb để em add nhé..
Mình add bạn rồi.. bạn vào xác nhận nhé
Mẹ nó...