Cháu và Gấu yêu nhau được 1 năm thì chia tay,Vì Khi bạn bè, gia đình biết thì cũng là lúc mọi người nói thẳng với cháu là Cô ấy đã từng ngủ với một số người quen của Cháu. Người quen đây phải hiểu là những người cùng ngành nghề với cháu, cùng quê quán, họ hàng với nhà cháu. Không biết là ngủ với bao nhiêu người, nhưng chỉ biết là rất nhiều người đã chứng kiến cô ấy tách đoàn và đi vào khách sạn hoặc tất cả cùng đi vào khách sạn (Họ thường đi chơi khuya và thuê khách sạn luôn) Dù nhà cô ấy chỉ cách khách sạn 10km. Ở đây là không có tình yêu vì những người kia họ đã có gia đình và thậm chí sống trong SG cả năm ra HN có vài lần.
Và trong số những người ấy họ cũng đã share số điện thoại của cô ấy cho nhau.
Cháu cũng đã chứng kiến rất nhiều người quen của cô ấy nhắn tin khiếm nhã với cô ấy (rủ thẳng đi khách sạn luôn)
Cháu biết là cô ấy thường nói chuyện phiếm về các chủ đề tình dục với bạn bè kể cả là thân hay mới quen.
Trên face của cô ấy cũng đầy những lời khiếm nhã của bạn bè cô ấy hoặc của chính cô ấy.
Cháu không biết người như vậy thì gọi là hội chứng gì nhưng cháu thấy không thể tiến xa hơn được vì cháu còn phải sống với những người cùng ngành nghề, cùng quê quán, họ hàng. Cháu không biết sẽ sống thế nào nếu những người xung quanh cháu xì xèo nọ kia. Chẳng biết nói thế nào nhưng cháu có cảm giác mọi người xung quanh xa lánh cháu và có ý coi thường cháu. Thậm chí bạn bè nói thẳng nếu đi nhậu mà không có cô ấy thì họ mới rủ cháu... Đó là chưa kể vị thế của cháu, của công ty trong con mắt những người cùng ngành nghề nữa. Giờ cháu mới hiểu sâu sắc thế nào là sang vì vợ
Vì vậy mà cách đây 1 năm cháu đã thẳng thắn nói với cô ấy là chia tay vì không đi đến đâu.
Nhưng cũng oái ăm là đầu năm nay (âm lịch) cháu lại đi du lịch với cô ấy và bây giờ thì cô ấy báo có thai 8 tuần.
Cháu thì có vài phương án.
1; Cô ấy cứ sinh và cháu sẽ chu cấp đến suốt đời với mọi chi phí theo ý cô ấy ( tối thiểu bằng 2 tháng lương cơ bản cùng thời điểm. bây giờ là 6t600k/ tháng)
2; Cô ấy sinh xong, cháu sẽ nuôi đứa bé, mà không cần 1 điều kiện gì
3; Đành phải bỏ đứa bé.
Cô ấy thì muốn cháu phải kết hôn với Cô ấy.
Các mẹ ném đá cho cháu sáng cái củ sọ với ạ. Đa tạ các mẹ