Hôm vừa rồi ông xã nhà mình có yêu cầu họp gia đình gồm ông bà nội, 2 vợ chồng mình và cô em chồng mình, lý do vì tự nhiên ông nội bảo về quê xây nhà và ở đó, mà ko ở trên này (Hà nội) cùng vợ và các con nữa, tức là đi hẳn khỏi nhà đó. Hỏi nguyên nhân xâu xa vì sao ông có ý nghĩ đó, thì ra do vợ chồng mình lười làm những việc trong gia đình như lau dọn nhà cửa, bếp núc, ông xã thì mải chơi game. Sau cuộc nói chuyện thì 2 vợ chồng mình hứa với ông bà sẽ sửa đổi và nếu sửa đổi mà vẫn chưa làm ông bà hài lòng thì người đi ra khỏi nhà này là 2 vợ chồng mình.
Hôm sau thì 2 vợ chồng mình nói chuyện, ông xã cũng nhắc là 2 vợ chồng phải tự sửa để làm vừa lòng ông bà hơn, mình nghĩ cũng tức nhiều cái, vì từ trước đến giờ cơ. Và mình cũng ngang, tất nhiên là mình cũng tự hứa với lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa để cho ông bà vừa lòng hơn. Ông xã cũng nói với mình, là phải cố gắng, nếu ko chịu cố gắng thì người ra khỏi cái nhà này chắc chắn ko phải là ông bà, mình hiểu điều đó.
Giờ mình nghĩ ngợi nhiều, vì mình cảm thấy về nhà chồng mà ko tìm được tiếng nói chung, có mỗi chồng là chỗ dựa dẫm nhưng cũng ko hiểu, và thậm chị nhiều lúc còn nói và chửi mình nữa chứ. Mình cứ nghĩ có thể chúng mình sẽ ko thể sống với nhau được nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu thật sống chung trong nhà mà cả 2 lười quá thì phải sửa đổi thôi. Đừng tự ái vớ ...
Cuộc đời ai cũng thế , phải có chuyện để trải qua thì mới gọi là cuộc đời
Nếu bớt của mình một chút mà giữ...