Tình hình là nhà em đã có 1 công chúa và hiện giờ là chuẩn bị thêm 1 công chúa nữa. Vợ chồng em ở cùng bố mẹ chồng, kể từ khi siêu âm biết lần 2 của em lại là con gái thì nhà chồng em thay đổi thái độ, thường xuyên gây khó dễ với em (mà toàn việc lặt vặt trong gia đình). Từ những việc đó nên kể từ khi có bầu vợ chồng em thường xuyên cãi nhau vì lý do không đâu vào đâu. Cho đến bây giờ mẹ chồng em bắt chồng em phải bỏ em (chồng em cũng đòng ý vì mẹ chồng nói nếu không thì từ mặt). Thế rồi khi em ra ở riêng, chồng em không hề quan tâm xem sức khỏe của em thế nào. THeo các mẹ em có nên nghĩ lại vì con hay dứt khoát luôn.