Chồng em nhìn chung cũng là người đàn ông tốt biết lo cho gia đình tuy nhiên hơi khô khan ít thể hiện tình cảm, ít đi chơi nhưng mỗi lần đi là quên giờ về sa đà đến khuya như thanh niên. Sau 3 đêm liên tiếp đều đi chơi đến khuya thì tối qua em không chịu đựng nổi nên gọi điện bảo k về thì đừng trách em và sau đó 1h30' nữa vẫn chưa về em nổi điên đập phá 1 số đồ đạc tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 triệu. Sau khi về he cũng nổi điên chửi rủa em rất thô tục với những lời rất khó nghe (chồng em vốn có tính giận lên chửi rủa và mạt sát vợ y như dân vô học mặc dù cũng là công chức NN đàng hoàng) mặc dù khi he về em k nói 1 lời nào. Đỉnh điểm là cuối cùng chạy xuống bếp vác dao lên định đâm chết em may mà con bé con mới 4t gào thét lên " ba ơi đừng giết mẹ" he mới sực tỉnh dừng tay lại. Bây giờ em đau khổ quá, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường nhưng dùng dao để đối với người từng đâu gối tay ấp với mình thì em k tưởng nổi. Trước đây em từng nộp đơn ly dị 1 lần nhưng rút lại cũng vì cái thói vũ phu ấy. Giờ em phải làm sao đây, em có sai chỗ nào không các mẹ ơi.........