Nhà em có hai mẹ con thôi, bố em mất sớm nên đến khi lấy chồng vc e ở cùng bà ngoại. Nhà em được 40m2 xây lên ba tầng, ngày mới cưới mẹ e cho vc e một phòng ở tầng 2 rộng 10m2. Để 1 cái giường 1m6 x 2m với cái tủ 4 cánh là chật rồi,Giờ vợ chồng em đã cưới nhau được 6 năm và có hai đứa con, khổ nỗi hai đứa chẳng chịu ngủ chung với bà nên nhà em giờ nằm chật kinh khủng. Mà bà thì nhất định không cho chuyển ra cái phòng ngoài rộng hơn. Rộng khoảng 16m2. Hiện tại có ai đời hai vc lại ngủ chung phòng với bà ngoại, bà với con bé nhà lớn thì ngủ trên giường, còn hai vc em ngủ dưới đất với thằng cu. Em đã nói mấy lần với bà nhưng bà không đồng ý, em chả biết phải làm thế nào. Thấy chán, lại thương chồng mà chả làm được gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1) Hai vợ chồng ở cùng nhà ngoai (chồng ở rể)? nếu không thường...
Mình là con gái mà. Tìm nhà nhỏ nhỏ gần đấy thuê.
Sinh hoạt vẫn chung với bà ngoại để có trách nhiệm với bà.
Tối xong...