hi, chào các mẹ, đầu tiên là em xin lỗi trước vì thấy hình như cái topic này ko dc đúng chủ đề cho lắm, nhưng em cũng mạn phép xin 1 vài ý kiến của các mẹ , mong các mẹ nhiệt tình giúp đỡ :x


Năm nay em 20t ,SV năm 3, sống xa nhà, tuy nhiên có 1 điều may mắn là từ lúc vào đại học đến giờ, em được sống chung với anh trai. Anh trai em đang là giảng viên của 1 trường DH trong tp, em cũng ko biết là thu nhập của ổng thế nào nữa, nhưng thấy cách ổng tiêu tiền thì @__@ khủng lắm ạ :-s


cuối năm nay, sau bao nhiêu trắc trở thì anh em cũng đã lấy dc vợ, em nói vậy chắc các mẹ cũng hiểu là gia đình em không muốn cho anh em lấy chị ý :-< (chắc là chuyện muôn thuở rồi ạ ) Chị dâu em xinh, xinh lắm luôn ấy ạ, nhưng ngoài cái đó ra thì chẳng còn gì để nói. ko biết có phải cái định kiến về "bà cô bên chồng" khiến em quá khắt khe với chị dâu tương lai của mình hay ko, nhưng em ko thể chấp nhận dc cách cư xử của chị dâu em, đồng ý rằng em chỉ là phận làm em, "ăn thèm vác nặng" nhưng không thể để mọi việc trong nhà cho em làm hết dc. Từ ngày chuyển sang nhà mới, chị dâu em có qua ăn cơm buổi trưa và buổi tối, những buổi trưa em đi học, ko ở nhà thì em ko biết, nhưng buổi tối thì thật sự em hết sức khó chịu, em ko phải là ô sin trong nhà để chị ấy muốn làm gì thì làm, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa 1 mình em làm hết, nói chung đối với em thì cũng chẳng sao, vì trước giờ có 2 anh em em vẫn là người làm những việc đó, chẳng có j dáng đê noi, nhưng em ko thích có 1 người ở trong nhà mình như bà hoàng chỉ biết chỉ tay năm ngón.... Mơi đây thôi, em tình cờ vào face của chị ý và thấy 1 cái stt "người j đâu mà lúc nào cũng coi em gái hơn vợ" và kèm theo dưới đó là 1 loạt những lời ném đá của chị em gái chị ấy, cả bạn bè nữa, "đĩ hạng ba mà cứ tưởng cave hạng 1" em shock, em tức, chỉ muốn tát 1 cái vào mặt con nhỏ không biết điều ấy...


Nghĩ đi rồi nghĩ lại, em chẳng biết nên làm thế nào, em đang xin bố mẹ cho ra ở riêng, bố mẹ em cũng có vẻ xuôi xuôi rồi, mặc dù vẫ cứ nói rằng nhà đó là của bố mẹ mua cho 2 anh em, cứ ở đi... Nhưng em thì lại thấy chị dâu em đã bóng gió về chuyện cái nhà giờ trị giá là hơn 2 tỷ :-< khổ


Các chị có thể cho em 1 lời khuyên dc không ạ, sống với anh trai em thì chắc em ko ở nổi, còn ra ngoài thì anh trai em không cho..... Vợ chồng mới cưới mà em ở chung cũng thấy ngại, em cũng hay có tính ganh tị lắm, nhìn người ta hạnh phúc tối thứ 7 xúng xính váy áo đi cafe là em thèm ồi :((