Em chả biết nên đăng bài này ở mục nào, nếu thấy không hợp lý Mod chuyển vào mục nào phù hợp giúp em nhé. em cảm ơn ạ



Bài này có một chị bên lamchame.com đăng khai mạc rùi :Battin ey: Em thấy hay hay nên bon chen post sang bên này để các chị/các anh cùng chia sẻ thôi ạ



Đây là bài khai mạc của mẹ thuhien, em post nguyên văn:


Em nhớ trong cuốn "Đắc nhân tâm" của Dale Canergie có đoạn viết: "Các ông chồng bà vợ hay kêu ca nhược điểm của người bạn đời. Đến khi ông hỏi: 'Các bạn cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó có chuyện xấu xảy ra với người bạn đời thì lúc đó các bạn nhớ tới những điểm tốt nào của AX/EX'" Thế là mọi người thi nhau kể điểm tốt của người bạn đời.


Hai vợ chồng đang giận nhau nhưng thôi cố nghĩ tới điểm tốt của AX để bỏ qua cho nhau.


Em mở đầu nhé:


AX nhà em được cái:


1. Yêu vợ, thương con.


2. Thay phiên rửa bát, cho con đi ngủ, đánh răng cho con.


3. Biết khích lệ động viên vợ.


4. Cùng vợ quan tâm đến chăm sóc nuôi dạy con cái.


........


Để khi nào nhớ thì em bổ xung tiếp.


CÁc mẹ ơi, nhào vô thôi để các AX/EX được "nổ mũi".



Còn đây là bài của em đã đăng ở bên đó:



Hì hì, ax nhà em thì nh điểm xấu mà cũng nhiều điểm tốt, nhiều khi tức thì cứ moi điểm xấu ra mà hậm hực, nhưng lúc không giận nhau, nhất là khi ax nhà e phải đi công tác xa ý, nhớ đến những đức tính vừa đáng yêu vừ buồn cười lại thấy... yêu thêm


ax nhà em tuy không đẹp zai, nhưng được cái rất tự tin, luôn tự nhận mình...đẹp zai (có mấy ai... tự tin được như thế các chị nhể???).


zai nhà em có ưu điểm thứ hai nữa là tính khá hài hước, nhiều khi nói chuyện đang bực mình mà "hắn" làm em không bực nổi. Tự hào nhất là khi đi ăn cùng công ty ax nhà em, được các chị bên công ty ấy khen "vắng nó là phòng buồn hẳn"


ưu điểm thứ 3 là rất thương vợ, không để em phải dọn nhà nhiều, trừ khi thấy em "phởn" quá thì lừa cho em dọn cho hao sức dễ "bắt nạt". Hàng tháng đến ngày ấy thì chăm em ghê lắm, như kiểu sợ em ngất đến nơi, đi đâu, làm việc gì cũng nhắc nhở phải đi lại nhẹ nhàng, tránh mang vật nặng ("chời" ạ, cứ như nhắc nhở người mang bầu ý). Có hôm thì giữa trưa nắng, tranh thủ ăn cơm xong vèo qua nhà vắt nước cam xong lóc cóc mang qua công ty cho em bồi bổ, các chị công ty em cũng phải nhận xét "pó tay"


Ưu điểm nữa là zai nhà em cũng có tinh thần học hỏi, biết em thích lãng mạn trong khi bản thân thì khô khan k được lãng mạn lắm, nên rất chăm chỉ lên mạng hoặc đọc sách báo tìm kiếm cách làm cho vợ bất ngờ hoặc tạo ra những cảnh (mà nhiều khi em thấy sến sến quen quen như trong phim ) như hoa hồng, nến, sôcôla, quà..v.v...


Ưu điểm nữa của ax nhà em là rất chăm cho sk của vợ, gì chứ biết chỗ nào bấm huyệt hay,massage tốt là động viên em đi rì lắc ngay. Hôm nào mà đi làm về em chỉ cần ho he "em đau chân" là lại động viên em đi... massage chân, hoặc "em đau lưng" là lại đưa em đi... bấm huyệt (ôi, nhắc đến đây xấu hổ quá, thể nào cũng có chị nhủ thầm là em đang "hành" ax nhà em đây )


À, zai nhà em còn có điểm là rất... lạc quan nữa. Em buồn hay chán nản chuyện gì đều động viên em về tương lai tươi sáng (dù hôm sau nó vẫn ảm đảm chả thay đổi gì). Nhưng vui nhất là mỗi lần em than vãn "em mong con sinh ra giống mẹ chứ giống bố thì con em ế mất", zai nhà em luôn lạc quan "bố nó xấu thế còn lấy được vợ xinh thì nó có xấu thế chứ xấu nữa khéo còn lấy vợ xinh hơn, giỏi hơn bố" --> pó tay


Ôi, nói chung ax nhà em thì nhiều điểm xấu lắm, nhưng mà con người mà, có ai hoàn hảo đâu, vẫn biết thế, nhưng khi giận nhau thì cứ cố moi móc điểm xấu ra mà ấm ức thôi, chứ thực ra trong mỗi người đều có những điểm tốt mà người khác muốn học tập ấy chứ các chị nhỉ


Tự dưng giờ ngồi viết ra thế này lại nhớ ax nhà em ghê..



Nào, các chị/các anh cùng tiếp tục nào...:Thinking: