Hôm nay em có vấn đề tế nhị nhưng hơi phiền phức này muốn hỏi các chị, nhờ các chị cho lời khuyên nên giải quyết cô em ck thế nào nhé.
Em và ck ở chung với bố ck, ngoài ra còn có cô em họ ở cùng để đi học nữa (em í học cao đẳng sư phạm).
Phòng vc em và phòng cô ấy kế bên mà còn thông với nhau nữa, nên có những lúc vc e nói chuyện hay làm gì đều phải "nói khẽ, làm nhẹ" nên cũng hơi bất tiện. Tuy nhiên điều đó chưa phiền phức bằng việc em ấy mượn máy tính bàn để làm báo cáo này nọ nhưng lại k ý tứ, ban ngày thì chỉ vào làm 1 chút hoặc k chịu làm, ban đêm lúc còn sớm cũng k chịu qua đánh máy mà 9h30 mới mò sang mượn. Trình độ đánh máy của e ấy tệ lắm, nên đánh rất chậm, trong khi đó vc em hơn 10h là đi ngủ rồi. K lẽ 2 vc e ngủ mà đèn điện sáng trưng và có thêm người lạ trong phòng (có khi ngủ rồi còn quay sang ôm nhau hay làm gì thì k kiểm soát đc)? Em không biết em ấy có thấy kỳ hay suy nghĩ gì không khi trong tình cảnh như vậy, mà em mở miệng nói sao với cô ấy bây giờ? :-S:-S:-S:-S:-S
Mọi người cho em lời khuyên xem trong hoàn cảnh như vậy em phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1