các chị tư vấn giúp e với


E vừa lấy vợ năm ngoái . năm nay vợ chồng e vừa sinh cháu hôm m6 tết


Từ ngày sinh con e cứ thấy vợ e khóc thầm


Hỏi ra mới biết lúc vợ chuẩn bị sinh e đã viết đơn xin thôi việc . vì công việc của e là vệ sĩ hay phải đi xa


nhưng việc từ đó mà ra.


nhà vợ e bắt đầu nghĩ e lấy vợ vì tiền bạc của nả nhà vợ e.


dạo này kinh tế trong nhà cũng hơi khó vì có bao nhiêu tiền e dồn mua bất động sản hết


e tự ái lắm . e dự định mang vợ và con đi thật xa . nhưng thương cháu còn quá nhỏ . mới dc 10 ngày


E thì chẳng vấn đề gì . chỉ thương vợ . còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời . Theo các chị e phải làm sao


cám ơn các chị