em mượn nick chị cùng phòng hỏi các chị chút. em là công viên chức mới, lương 1,4tr/tháng, chồng em 8tr/tháng. con 2 tuổi rồi, Lương lấy thì về chồng đưa hết cho em, rồi khi thiếu, anh ấy lấy từ em, và có khi em đưa, nhưng mỗi lần là 2trăm ngàn, hết lại đưa, nhưng cũng nhanh lắm, chỉ đổ xăng và ăn sáng thôi, còn mọi thứ là em tự cân đối, nhưng rất dễ thiếu hụt, em cũng đã ghi chép các khoản chi tiêu, nhưng phát sinh nhiều quá. và em rất áy náy khi cứ đưa tiền lắt nhắt cho chồng như thế, tội nghiệp anh, nhưng đưa nhiều hơn thì em lại thiếu tiền chợ, sữa cho con rồi khách khứa, đám đình. em định tháng này trích vào tài khoản cho anh khoảng 3tr để anh tự chi tiêu để em không phải xem ví còn tiền hay hết để bỏ vào, nhưng đưa nhiều cũng nhanh hết, rồi lại hụt, em băn khoăn quá các mẹ ạ, ở TP đắt đỏ, em cứ căng hết cả thần kinh mỗi khi nghĩ đến các khoản tiền, trong khi đó bọn em còn trẻ, bạn bè tụ tập nhậu nhẹt, ăn uống , hay kéo nhau đi ăn tiệm cũng có nữa, những khoản đó làm ngân sách thâm hụt đáng kể, chồng em biết thế cũng không kêu ca gì cả, và chấp nhận tiêu ít. nhưng em thấy cứ "phát" tiền cho anh như thế khó coi quá. các chị cho em lời khuyên với.