Các chị ơi giúp em - em thật sự không biết phải làm sao với mẹ chồng nữa! Em bế tắc quá!
Các chị ơi,
Em rất mong các chị với kinh nghiệm của mình chỉ giúp em bây giờ em phải làm sao với cuộc hôn nhân của mình! Em rất cảm ơn các chị.
Chuyện là em lấy chồng được gần 1 năm, và em luôn không hoà hợp được với mẹ chồng dù cũng đã cố gắng! Bây giờ, thì dù vẫn yêu chồng em nhưng em đàn rất muốn li dị, chấm dứt cuộc sống này!
Nói sơ về em, em là con một, bố mẹ em li dị, em sống chung với mẹ em. Đây cũng là một nguyên nhân khiến từ khi bắt đầu, mẹ chồng đã không ưa em vì: "bác không thích con bác quen con 1 vì hư! Bố mẹ con còn li dị àh (lắc đầu ngao ngán)". Công bằng em không phải đứa siêu phàm, em cũng khá vụng và thẳng tính. Nhà em thì cũng thương em nhưng rất nghiêm khắc với em. Nữ công gia chánh thì chắc em tầm 6/10. Nhưng em luôn cố gắng làm mọi việc cho nhà chồng em. Em và chồng em gặp nhau khi đi du học bên Úc. Giờ em đang làm cty, nói cực cũng không quá cực, nhưng nhiều áp lực do em không có quá nhiều kn làm việc. Thôi nói sơ về em vậy thôi, em xin trình bày vấn đề chính:
- Nhà chồng em thì thuộc dạng có của ăn của để, thậm chí chồng em khi 10 tuổi đã đi nói khắp nơi "nhà tui giàu lắm, mẹ tui có mấy chục căn nhà, không đi học cũng được!". Nhưng em không yêu và lấy chồg em vì lí do nhà ảnh giàu. Thậm chí khi đám cứoi, tụi em cũng tự gom góp dành dụm lo cho đám cưới mà không xin gì từ mẹ ảnh. Mẹ ảnh khi đám cưới thì có cho tụi em 50tr, vàng cưới thì bà đeo cho em và nói rõ "đeo cho có chứ xong lễ trả lại cho mẹ", tiền mừng cưới của nhà trai thì "đưa lại hết cho mẹ, cô dâu không được đujng vafo" em cũng k nề hà gì! Nói vậy cho các chị có thể hiểu em khá là độc lập và không có "dòm ngó" gì tiền bạc bên chồng.
- Mẹ chồng em thường xuyên không hài lòng về em vì những chuyện sau đây:
1. "Con không làm gì cả cho cái nhà này": lúc nào hễ có xung đột đây cũng là câu cửa miệng của mẹ em. Em thật sự rất bức xúc về câu nói này. Em ở chung nhà chồng, nhà em lau dọn, đồ em giặt (gom bỏ máy giặt thôi), t7 và chủ nhật em nấu nướng cho nhà chồng. Còn hằng ngày em đi làm 6h30 mới về, nếu thấy mẹ chồng em nấu cơm chưa kịp thì là bay vô làm liền, cũng nói thêm tí, em đang niềng răng, thực sự nói em ăn của nhà chồng thì em cũng không ăn gì. Em nấu nướng đơn giản vì em thích và vì em cảm thấy đó là trách nhiệm của em. Rồi những khi mẹ chồng em nhờ vả gì em đều vui vẻ đi làm, k nề hà, dù phải chạy tuốt Bình Dương hay Củ Chi. Em biết em không làm gì nhiều, nhưng nói em "không làm gì cả" thì oan cho em. Nhưng mẹ em không bao giờ nhìn nhận mặt tốt của em, khi em thanh minh nói những việc mình làm thì mẹ em kêu: "con làm 1 tí mà kể công, không lẽ hễ con làm gì mẹ cũng khen, mẹ làm không được", và mẹ chồng em cứ khăn khăn như vậy dù em đã cố gắng nói: con chỉ nói ra để mẹ đừng nghĩ con không làm gì cho nhà này nữa mà thôi. Sau đó, em nói thật sự mẹ cần con làm gì mẹ cứ nói, con luôn vui vẻ làm. Thì mẹ chồng em lại "mẹ không muốn sai con, như chuyện rau mẹ mua ngoài trừ lặt để nấu, con có bao giờ lặt hết" thì em mới nói nhà em quen ăn đến đâu lặt tới đó rồi, nếu mẹ muốn em làm gì thì cứ dặn dò, mẹ em lại cứ "mẹ không muốn sai con, mẹ thử con mấy lần nhưng có lần nào con làm được đâu". Đây không phải lần đâu mẹ em vạch tội em kiểu này. Như hồi tết, cái tết đầu của em, mẹ chồng em về quê không dặn dò, không để lại tiền bạc, chỉ buông một câu: "mẹ chống mắt lên coi con chuẩn bị tết như thế nào". sau nhiều lần bị la vì những việc không đúng ý mẹ em. Em nói thẳng với mẹ chồng luôn: thực sự con hy vọng mẹ chỉ bảo con để con làm theo đúng ý mẹ. Thì mẹ em cứ mẹ không muốn sai con. Em cũng không biết mình phải nói gì để mẹ chồng em hiểu nữa! Cứ vậy, thì em thấy có việc em làm và mẹ chồng em luôn: con chã làm gì cả. Xong mẹ chồng em luôn tỏ ra hiện đại, sành điệu, hiểu chuyện nhưng qua mẹ chồng em nói: gia đifnj gia giáo họ không muốn con dâu đi làm, gia đình mình vậy là tôn trọng con lắm rồi! Thật sự, nếu cô con gái bác sĩ của mẹ chồng em bị nhà chồng bên đó bắt nghỉ làm, mẹ chồng em có chịu không? Em còn có mẹ em, em không đi làm ai sẽ lo cho mẹ em cho bản thân em? Em thật sự không hiểu, mẹ chồng em luôn nói: lấy chồng phải hầu hạ nhà chồng. Trong khi mẹ sốt sắng cho tiền con gái mua đất xây nhà ra riêng để khỏi làm dâu, thì lại muốn con gái nhà ngừoi khác nghỉ việc ở nhà hầu mình. Em biết em chỉ là ao nước lã, nhưng... Sao thấy bạc quá. Em bị mẹ chồng em vạch lá tìm sâu rất nhiều lần, nhưng em vẫn cố gắng làm để vừa lòng mẹ em... Nhưng khó quá các chị ơi!!
Các chị có thể chỉ giúp em em đã làm sai gì không! Em đi ngủ tí dậy sẽ viết tiếp! Em cảm ơn các chị nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dạ :( em cũng đang bối rối lắm, qua dọn nhà xong xuôi ổn...
Hy vọng vợ chồng chị sẽ mau vượt qua được sóng gió...
Cha...
Sau các ngày cãi nhau kịch liệt vào t6 hôm rồi, em và chồng đã quyết định dọn ra riêng vào ngày mai. Chuyện nó trôi qua...
Đọc chuyện của e chị ...