Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều chẳng biết nên quyết định tn.Chúng em cưới nhau được gần 3 năm thì chồng Nam vợ Bắc 2 năm,cố gắng mãi mới chuyển được về gần nhà,h lại có quyết định đi ctác tỉnh khách 2 năm.
Tối qua 2vc ngồi nói chuyện.OX em cử hỏi em có nên đi ko,vì đây cũng là cơ hội thăng tiến,h ox em đang là trưởng phòng của chi nhánh của tỉnh,h cử đi tỉnh khác làm phó GĐ, sau 2 năm đó sẽ được chở lại tỉnh ,coi như 2 năm trải nghiệm.em thì chán cảnh xa chồng lắm rồi .em lấy chồng xa 2 năm ở nhà nuôi con chờ chồng,h về được 1 năm lại đi.Em biết ox em rất muốn đi nhưng lại sợ em buồn nên ko dám quyết định.2 vc em còn trẻ ox em năm nay mới 27t em biết là phải hy sinh cho sự nghiệp của chồng, nhưng nghĩ tới những ngày ở nhà một mình em lại sợ.
Em hoàn toàn tinn tưởng tình cảm của ox vì chúng em yêu từ SV.phải trải qua bao kho khắn với lấy đựoc nhau,ox em là người đx định hướng CS của 2 vc ông ấy xin việc cho em,tự lực từ lúc ra trường,sống rất trân thành và thương vợ con. lúc nào cũng vc là nhất vì vậy em có lòng tuyệt đối vào ox em.em chỉ sợ cảm giác xa chồng mà mình phải chịu rồi .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhà mình đây này; từ ngày cưới nhau: cưới được đúng 3 ngày thì chồng...
Em quyết định rồi,em sẽ ko cho ox đi nữa.Mặc...
Công việc của bạn hiện giờ như...