Các chị giúp em với, em đang rất buồn chán và không biết nên làm gì hiện tại
Em lấy chồng được gần 2 năm và có 1 con nhỏ được gần 9 tháng.
Trước khi lấy chồng em đã nghĩ là cuộc sống của mình sẽ rất hạnh phúc vì bố mẹ chồng thoải mái, 2 VC em yêu nhau từ hồi học chung 1 lớp đại học, yêu gần 6 năm thì mới cưới. Hồi trước, bố mẹ em phản đối không cho yêu anh nhưng bọn em vẫn lén yêu nhau, sau khi đi làm ổn định thì bố mẹ em cũng thay đổi và đồng ý cho cưới. Anh cũng bảo em là gia đình anh phức tạp lắm và em phải cố nhịn, không được cãi nhau với mẹ chồng. Tất nhiên cuộc đời vẫn chỉ toàn một màu hồng khi mới cưới.
Nhưng sau khi cưới về thì ôi thôi, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Gia đình em rất ghét những người lô đề, cờ bạc, cho vay nặng lãi thì bố chồng em chơi lô đề, mẹ chồng thì cho vay nặng lãi. Lấy chồng được 2 tháng chẳng lẽ em lại bỏ chồng, nhưng vì đứa con trong bụng và cả vì bố mẹ em nên em phải chịu đựng.
Trước khi lấy em thì nhà chồng phải xây nhà. Chồng em phải góp 1 số tiền khá lớn, may mà anh làm môi giới chứng khoán nên cũng có 1 chút. Bọn em tự sắm sửa, lo hết cho đám cưới, bố mẹ chồng không bỏ ra 1 đồng. Em cũng không care vì thế thì càng tốt, sau này không ai trách gì được mình. Nhưng mẹ chồng em một mặt thì khen con mình giỏi, lo hết đám cưới, mặ t khác thì mỉa mai bảo bọn nó tự lo nên không cần gì đến bố mẹ.
Cưới xong, 2 vợ chồng tay trắng, không có 1 đồng vốn nào hết. Chứng khoán thì đi xuống, mà cũng không có tiền để mua cơ. 2 VC đi làm nuôi BM chồng ( ko có lương hưu nhưng vẫn có tiền đánh lô đề, cho vay nặng lãi, nuôi con gái và cháu ngoại ở cùng).
Chị gái chồng đi lấy chồng nhưng không về nhà chồng mà ở luôn nhà mẹ đẻ, mẹ đẻ nuôi cả con gái và cháu ngoại. Em cũng không care vì suy cho cùng mình có nói cũng có ai nghe đâu. Chỉ tức là 2VC gánh mọi chi phí trong nhà, bà chị chồng không bỏ ra 1 đồng nào. Tháng nào thanh toán các khoản kể cả nhỏ nhất vài nghìn, chục nghìn cũng bọn em bỏ ra. Em chấp nhận việc phụng dưỡng bố mẹ chồng nhưng không phải là chị chồng em. Em về nhà bố mẹ đẻ thì bị bảo là về gì mà nhiều thế, con dâu phải nấu cơm cho nhà chồng chứ trong khi thử hỏi con gái ông bà nấu được mấy bữa cho BMC ăn??
Nhà thì chật, BMC, CC và cháu ngoại ngủ chung 1 phòng, trên 1 giường, em thấy thật kỳ lạ. Rồi mẹ chồng em còn bảo 2VC con cố mua nhà ra ở riêng, để chị chồng ở hẳn đây với cháu. Ý của bà là nhà chật, đi ra ở riêng đi để có chỗ cho 2 mẹ con chị í. Trời, bọn em cướp ra tiền chắc. Ko có vốn làm ăn, vay của MC thì bà ko cho vay vì bọn em chỉ trả bằng lãi của ngân hàng. Bố mẹ đẻ em thì sẵn sàng cho vay vì thương con gái sắp sinh mà ko có tiền.
Đến cái máy điều hòa, bố mẹ đẻ em cũng phải cho tiền để lắp. Thế mà sau đó BMC cũng tỉ tê bảo lắp cho 1 cái. 2VC đào đâu ra tiền, lại đành phải cắt tiền đẻ con ra lắp cho ông bà.
Tiền đưa cho MC bao nhiêu cũng thiếu. Chi tiêu trong nhà thì vô tội vạ, ông bà còn có 3 đứa con nuôi nhà hàng xóm. Có 1 đứa rất xấu tính, cứ đến bữa ăn là nó xuống, ăn xong là nhấc đít đi lên. Em chán cực kỳ, chả lẽ vừa đẻ con được 1 tháng lại bỏ chồng. Tháng đầu mới sinh em đưa thêm tiền cho MC nấu cháo nhưng trời ơi, đúng là cháo cho lợn ăn, ko nuốt được, chồng em nhìn còn phải kinh. Chị chồng còn tị nạnh là phải phục vụ em. Em ko cần, em định thuê người nhưng chồng và BM em ko cho. Ức chế lắm. Nói chung có nhiều chuyện mà em sẽ kể dần dần