Em đang bầu được 33 tuần, vì mong mãi mới có con nên chòng rất vui. Từ khi em có bầu, chòng em đối xử với em rất tốt, chu đáo không chê đâu được. "Tốt quá sinh nghi". Cách đây 1 vài tháng em nghi ngờ chòng em có người khác bên ngoài nhưng lại an ủi mình hãy tin chòng. Tối hôm qua vô tình em đọc được đoạn chat chòng em với 1 đồng nghiệp. Em khẳng định chòng em gian dối, họ còn hẹn nhau ngày mai đi chơi với nhau trong khi mai em làm cả ngày. Em khóc cả đêm trong khi chòng vẫn ngủ ngon lành. Cả đêm em nghĩ cách để thu thập chứng cứ rồi nói chuyện với chòng rồi ra sao thì ra nhưng em chưa nghĩ ra cách. Các Chị giúp em với ạ. Ngày mai họ hẹn nhau rồi.
........Chị ơi,em biết tha thứ rất khó trong giai đoạn này....Nhưng hãy để em bé cứng cáp rồi hãy quyết định. 1 thân 1 mình,ko ai bên cạnh,liệu chị có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc chị và gia...
Giai đoạn này em ở một mình nguy hiểm lắm , nhỡ khi đêm hôm đau bụng sinh con mà không kịp đến...
Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng!
Chúc mẹ tròn con vuông nhé!
1 thân 1 mình,ko ai bên cạnh,liệu chị có...
Hãy cứ bình tĩnh nhé. Em nghĩ cũng đừng ra riêng lúc này, Chị sắp sinh rồi, sau khi sinh xong, biết đâu vì con, vì sự chăm...
Mọi chuyện e đã biết tường tận rồi, e cũng đã...
Mấy ngày qua em sống như không phải mình đang sống. Chòng em thật sự đã ăn năn...