Em chào các bác, các cô, các chị, các mẹ trên WTT.


Em là một thành viên mới, hoàn toàn bất lực và sốc với việc mẹ em phát hiện ra những tên nhắn của bố e với 1 ng đàn bà khác nên phải nhờ đến mục tâm sự của WTT để mong nhận được sự giúp đỡ của các mẹ.


Hiện em đang sống ở Hà Nội còn bố mẹ em sống ở thành phố Thanh Hóa. Bố em đã ngoài 50 tuổi, trong mắt em bố là một người chồng, một người cha rất chu đáo và yêu thương mẹ con em. Mẹ em là một người phụ nữ chỉ sống gói trọn trong gia đình, ít bạn bè, không giao lưu nhiều với bên ngoài, hiền lành, chỉ cặm cụi bán hàng ngoài chợ đến tối mịt mới về nhà. Chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi bố em tham gia câu lạc bộ cầu lông và từ đấy mẹ bảo hay bắt gặp bố nhắn tin với 1 số máy lạ rất tình cảm. Mới đầu bố em bảo số máy đó nhắn nhầm nên bố nhắn tin lại trêu chứ không có chuyện gì...từ trước đến giờ mẹ con tin tưởng bố nên tin bố và không nghi ngờ nhiều vì quả thực bố em rất tốt...hàng xóm, anh em trong gia đình ai cũng quý và nể phục bố em. Không ai nghĩ bố em có thể "ngoại tình" cả vì cả ngày bố giúp mẹ ngoài chợ, chiều đánh cầu lông 2 tiếng rồi về nhà cơm nước nghỉ ngơi.


Tết năm ngoái em về nhà và bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ ấy. Em đã lén bố lấy được cái số điện thoại lạ kia và gọi đến với tư cách là mẹ em muốn nói chuyện. Em đã rất tử tế và lịch sự. Nghe giọng thì ng đàn bà đó tầm ngoài 30 thôi ạ. Câu chuyện đại loại là:


_xin lỗi, chị cho tôi hỏi sao số này hay nhắn tin đến số máy 090... của chồng tôi vậy???


_ Chị là ai, số máy nào, tôi chả nhắn tin đến số máy ấy bao giờ cả, chị nhầm máy à? ("nó" nói rất nhanh, liến thoắng cứ như để lấp liếm cái gì đấy)


_ Nhầm sao được ạ, tôi lấy số này từ máy của chồng tôi và gọi và gọi cho chị...Tôi chỉ muốn nói chuyện với chị, mong rằng việc nhắn tin như thế này giữa hai người chấm dứt. (em nói với giọng rất từ tốn)



Vừa dứt lời câu đấy thì "nó" nhảy bổ vào với một giọng rất chợ búa và khốn nạn khiến em giật mình:


_ M. mày, mày đừng có vu oan cho tao, tao có chồng có con rồi, mày nói thế chồng tao ngồi ngay đây hiểu lầm. con đ...(ặc, em chưa gọi nó là đĩ mà nó dám xả ra thế), mày đ biết giữ chồng còn lên giọng với tao à, có giỏi tao cho mày địa chỉ nhà tao, mà qua đây mà đối chứng...tao đang ở Thanh Hóa đây!



_Tôi đang nói chuyện tử tế với chị, sao chị lại có thể vô văn hóa như vậy, chị có chồng con rồi sao còn nhắn tin rủ rê chồng người khác...làm vậy có được không?


_ Tao đã bảo mày đừng có mà vu oan cho tao, mày về mà giữ chồng mày đi...(dập máy và tắt máy luôn).


Em thực sự sốc nặng, không biết tại sao bố em lại có thể nhắn tin qua lại với "con đàn bà" khủng khiếp như thế này. Mẹ em mà nghe thấy những lời này, chắc mẹ đau lắm. Em đã nói chuyện với bố, bố em nhất quyết không chịu nhận cứ bảo nó ở Hải Dương, bố chỉ nhắn tin trêu đùa với nó thôi chứ chưa làm cái gì có lỗi với mẹ con em cả...Em tức lắm, bảo nếu mà còn nhắn tin như vậy nữa thì em sẽ làm ra ngô ra khoai, loại ng ntn mà bố dây dưa vào thì mọi người nhìn bố ntn? Rồi bố hứa sẽ chấm dứt, em cũng cầu mong là nó ở Hải Dương chứ k phải ở Thanh Hóa như nó nói. Nó tắt máy mấy ngày, em dùng sim rác gọi không được, cứ nghĩ nó sợ nó bỏ số ấy nên chủ quan, không nghi ngờ gì nữa.


Đến hôm nay thì mẹ gọi điện ra, giọng mẹ run lên vì giận, mẹ bảo con đó và bố vẫn nhắn tin với nhau (nó không hề đổi số mà vẫn dùng số cũ từ năm ngoái, hình như số đó là số của quen của nó với mọi người nên nó không thay và cũng không dùng số khác để nhắn tin, có lẽ mặt nó quá dày nên nó k sợ gì cả), mẹ không biết bố có gặp nó không nhưng thấy nó nhắn tin rủ bố lên nhà bố bảo bận. Mẹ gọi lại cho nó và nó cũng nói cái giọng chợ búa, khốn nạn y như nó từng nói với em. Mà mẹ em thì hiền lắm, làm sao nói lại với nó được. Bắt được tin nhắn, vậy mà bố em vẫn chối quanh co. Em bảo mẹ cứ bình tĩnh, quan trọng là phải ở bố, mẹ phải "xử lý" bố triệt để chứ "xử" con kia mà bố vẫn muốn dây dưa với nó thì cũng k ra sao. đừng gọi điện cho nó vì càng gọi nó càng được cớ chửi bới, càng cố phá gia đình. Mẹ biết vậy nên từ sáng đến giờ cũng chỉ tra hỏi bố, nhưng bố em không nhận điều gì cả, bố em chối biến mọi chuyện còn cái con đốn mạt đó, mẹ em không nhắn tin chửi nó thì thôi vậy mà nó cứ liên tục nhắn tin vào máy của bố em chửi mẹ với đủ lời lẽ mất dạy. Em phải bảo mẹ em tắt máy, tháo sim ra chứ không để nó bạo hành tinh thần như vậy mẹ em khổ lắm.


Từ sáng đến giờ em gọi điện đến mấy văn phòng thám tử, họ bảo họ có thể điều tra được danh sách số máy đó gọi điện nhắn tin đến số nào và cũng có thể truy ra tên, địa chỉ của số máy đó, chỉ là có thể thôi chứ k chắc chắn và giá là trên 3 triệu. Chẳng nhẽ vì cái con đàn bà đốn mạt đó mà em phải bỏ ra bằng ấy tiền để điều tra nó. Nhưng không biết nó là ai, nó ở đâu thì bố em vẫn khăng khăng nó ở Hải Dương (dù hẹn đến nhà nhau mà vẫn chối thế) và nó thì vẫn làm mưa làm gió, chửi bới người khác. Em cũng đau lòng và thất vọng với bố em lắm...Bây giờ em chưa biết nên làm như thế nào để giúp mẹ em và giúp bố em thóat khỏi chuyện này. Em định puplic số của nó để nhờ mọi người điều tra hộ nhưng sợ rút dây động rừng nó lại vứt cái sim ấy đi thì k điều tra được nữa. EM đọc nhiều về "người thứ ba" nhưng không ngờ lại có kẻ đốn mạt như vậy. Các mẹ có thể giúp em và gia đình em một lời khuyên được không ạ? Em rất bối rối và chân thành cảm ơn mọi người.