Em chào các chị.


Em tham gia vào WTT cũng lâu rồi, chủ yếu là đọc và tham khảo kinh nghiệm, nhưng đúng là khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân thật rồi thì mới nảy sinh nhiều vấn đề khác nhau.


Em sinh năm 87, đang làm phiên dịch và mới lấy chồng ngày 26-12 vừa qua. Em với chồng em yêu nhau gần 4 năm rồi. Trong quá trình yêu, anh rất chiều chuộng, yêu thương chăm sóc em (vì anh hơn em 9 tuổi), nhưng cũng có nhiều lúc anh nói những câu quá đáng làm em đau lòng. Anh thì vụng nói, mà em là đứa hay cả nghĩ. Em cũng hiểu thế, nhưng tình cảm thì nó không hiểu nên theo thời gian thì tình yêu của em với chồng nhạt bớt. Đến trước khi cưới thì em cũng mắc hội chứng khủng hoảng trước khi cưới, stress nặng lắm, và em đã từng tuyên bố với chồng là không cưới nữa.


Nhưng khi nói với mẹ đẻ em thì mẹ em khóc và bảo em còn phải nghĩ đến gia đình, đến mẹ. Nhà ngoại em thì nghèo, bố mẹ em ly hôn từ khi em nhỏ, mẹ em ko hạnh phúc trong hôn nhân, vất vả nuôi em lớn, chồng em thì có điều kiện, lại tốt nên mẹ em không muốn em bỏ mất cơ hội rồi sau này lại khổ. Vậy là em lấy chồng trong khi tình yêu với chồng không còn bao nhiêu.


Giờ về nhà chồng, nhà chồng có bà nội, bố mẹ chồng và em gái chồng nữa, nhưng đã lấy chồng được 2 năm rồi. Em quý tất cả mọi người, bà nội và bố chồng hiền lắm, đối với em rất tốt. Mẹ chồng em cũng tốt, nhưng tính tình thì hơi đanh đá một chút.


Em nghe lời mẹ, yêu quý mọi người, em cũng lễ phép, có giáo dục, làm việc cũng chăm chỉ. Nhưng em vẫn nhận ra là mẹ chồng không quý em như em mong đợi, không coi em là "con gái" như mẹ chồng em nói, mà cũng chỉ là "con dâu" thôi. Em biết là không thể ngày 1 ngày 2 mà thế được, và không phải mình đối với ng khác thế nào là được lại như thế.


Nhưng các chị ơi, nếu còn yêu chồng thì mẹ chồng có ngoa ngoắt thế nào em cũng cố mà chịu vì chồng. Đằng này do không còn yêu chồng nữa nên em rất buồn mỗi khi mẹ chồng đối xử kiểu "mẹ chồng-nàng dâu" với em. Em hay suy nghĩ và bi quan từ nhỏ (do hoàn cảnh sống từ nhỏ đến lớn khổ mà thiếu tình cảm quá) nên lấy chồng xong cũng gầy và buồn chứ không được vui vẻ như những người mới lấy.


Em cũng biết rồi dần quen thì sẽ qua thôi, nhưng hiện tại em mong cải thiện nó nhanh hơn. Các chị ở đây có những "chiêu" nào để tăng tình cảm giữa mình với mẹ chồng lên nhanh thì giúp em với. Mẹ chồng em tính đanh đá, nhưng tốt bụng, không ngấm ngầm ác độc gì. cả bố mẹ chồng em nghỉ hưu rồi, nhưng bố chồng vẫn đi dạy thêm 3 buổi 1 tuần, kinh tế nói chung khá giả, không lo nghĩ gì nhưng chuyện tình cảm làm em đau đầu quá!


Các chị đi trước có kinh nghiệm thì chỉ bào giúp em với nha! :Crying: