Đọc bài của NT3 của chị buonmenmang và nghe tư vấn của các chị, em đâm ra hoang mang. Phải xin các chị ý kiến thôi.


Trường hợp em giống chị buonmenmang á. Chuyện tình cảm của em cũng có NT3 xen vào. Mà ngặt nỗi bọn em chưa cuới nhau nên không có nhiều thời gian bên nhau mà tìm hiểu xem có còn liên lạc hay không. Hồi ấy khi có linh cảm ko hay, e hỏi thẳng lun, nói chuyện cả đêm. Anh ấy bảo anh yêu cả 2 mới đau chứ, " Cạnh em thì anh sợ người ta buồn, cạnh người ta thì a có lỗi với e", "Bọn anh chỉ hôn nhau thôi không làm gì cả", còn bảo đôi lúc muốn bắt đầu lại từ đầu, chưa quen em để có thể đến với người kia, làm em tức điên người. Mà lúc ấy e chỉ biết khóc thôi, rồi bảo anh say nắng mà không sao đâu. Rồi e không có la mắng gì cả, em chỉ bảo cám ơn vì đã nói thật cho em biết, cám ơn vì không lừa dối em. Anh xin em thời gian suy nghĩ. Sau đó về nhà suy nghĩ, giận quá e đòi chia tay lun. A không chịu, anh xin em thêm thời gian. Vài hôm sau anh qua xin lỗi em, và xin cho a 1 thoi gian để bình tâm, a bảo a sẽ chấm dứt, anh chưa bao giờ muốn xa em, là anh chỉ say nắng thui, xin em cho anh di làm 1 thoi gian để anh binh tâm. A đi làm khoảng 2 tuần, sau này e phát hiện trong thời gian đó anh vẫn gửi mail yêu thương với người kia nhưng lúc đó em không biết. Sau thời gian đi làm về anh quay lại xin lỗi em.


Mà xin lỗi mà ko cho em tra hỏi gì hết, hỏi anh chuyện xảy ra thế nào anh bảo đừng tra tấn tinh thần anh nữa, anh dằn vặt cả 1 thời gian rồi, anh chịu không nỗi, bảo anh thấy không có gì hay để mà nói ra nên e đừng hỏi nữa. Thấy a tội nghiệp quá, e tha cho, a cũng tỏ ra yêu thương em hết mực. Thời gian sau, anh tổ chức sinh nhật cho em, ngay hôm ấy em thấy người ta nhắn tin cho anh. Cố giữ bình tĩnh hôm sau em mới hỏi, anh bảo bạn bè thui hỏi thăm nhau, em không đồng ý, anh bảo sao em lại như vậy phải tin anh chứ, anh kết thúc rồi, lại bắt em tin. Thì em cũng tạm tin, anh bảo thêm em nếu người ta nhắn trên chat thì có được chat không. Chả hiểu sao lúc đó em lại bảo hỏi thăm bình thường thì được.--> Ngu thế không biết.


Giờ thì bọn em sắp cưới rồi, mà thỉnh thoảng vận giận nhau lung tung lên. Em cũng chẳng biết được họ còn lien lạc với nhau hay không nữa. Họ là đồng nghiệp mà. Mà cơ bản là em vẫn còn suy nghĩ có nên lấy anh ý làm chồng không. Hic các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên với có nên tin anh ấy 1 lần nữa không. Em vẫn rất yêu anh ấy ạ