Thật sự là em đang rất băn khoăn về chuyện Tết này biếu Tết bố mẹ chồng ra sao. Em mới cưới được hơn 1 tháng, Tết này là Tết đầu tiên về nhà chồng mà thực sự em cũng không phải là người khéo léo, chu đáo lắm đâu ạ. Hôm qua em gọi điện về nhà thì mẹ chồng em nói là đã chuẩn bị gần xong rồi. Năm nay cả 2 vợ chồng phải làm hết ngày 28 mới được nghỉ, lúc đó về nhà chắc cũng không chuẩn bị được gì.


Tối qua, em có làm một bản tổng hợp chi phí ngày tết. Em dự định biếu bố mẹ chồng 1 triệu, mua tặng 1 cái máy giặt khoảng 4 triệu, đến mùng 1 thì mừng tuổi mỗi người 200k nhưng ox nhà em lại bảo nếu đã mua máy giặt rồi thì thôi không cần biếu tiền nữa. Em thì em cứ lo là không biếu tiền thì sợ các cụ lại nghĩ ngợi. Mới lại em cũng định đi mua tặng bố mẹ chồng em mỗi người một cái áo len ở chỗ Dệt len mùa đông (đường Nguyễn Tuân) nữa. Nhưng sáng nay ngồi ngẫm nghĩ mới thấy tủi thân cho mẹ đẻ em quá vì em cũng chỉ dự định biếu mẹ có 1 triệu mà còn chẳng mua được thêm gì.


Ở nhà các chị như thế nào ạ? Các chị cho em biết với nhé vì em mới lần đầu ăn tết ở nhà chồng.