Dưới đây là chuyện có thật,Thằng bạn em bị dắt mũi thế mới khổ.Em đứng giừa nên chẳng biết làm thế nào cả!!Em kể ra mượn mấy nhân vật cho sinh động.Các bác đọc xong cho ý kiến đánh giá nhé!!


Có một gia đình nhà Vịt nọ ở gần một cái ao rộng,các thành viên gồm bố Vịt Xoăn, Mẹ Vịt cá mắm, con Vịt cỏ.Vịt Vợ hay đi làm,chăm chỉ kiếm ăn nhưng ngược lại vịt chồng thì lười nhác,suốt ngày ở nhà chơi Game online thôi.


Vịt vợ một lần đi làm xa bên một gò đất cao gặp được anh Gà Trống Choai.Anh này còn non tơ lại ít tuổi hơn Vịt vợ, nhưng được cái hiền lành, khỏe mạnh,chăm chỉ lại khá ga lăng.Vịt vợ từ đó bỗng nhiên có cảm tình với anh gà Trống choai này.Vì so với anh Vịt chồng thì khác nhau khá nhiều.Từ dạo đó Vịt vọ chăm chỉ đi làm,ăn mặc chải chuốt hơn.Mặc dù đã có gia đình và sinh con rồi,không lấy gì làm trẻ trung nữa nhưng mà tất cả cá mốt thời trang đang thịnh hành của bọn tuổi Teen bây giờ cô nàng đều không thiếu.Mặc dù thân hình cũng không phải thuộc dạng khá.Hết mặc váy ngắn váy dài rồi ào này áo kia...Bê cạnh đó các kiểu dầu tóc cô nàng cũng rất chịu khó đầu tư.Lúc thì uốn xoan,lúc thì duỗi thẳng,có lúc lại nhuộn xanh nhuộn đỏ...Cô nàng tìm mọi cách để cố gắng tạo cho mình một ngoại hình trẻ hơn,Teen hơn mặc dù đâu còn trẻ trung gì nữa.Mục đích là nhằm quyến rũ anh Gà Trống Choai.Bên cạnh đó cô nàng còn rất chịu khó tặng quà,quan tâm tới anh Gà Chống Choai.Những lúc đi làm cô nàng cũng luôn chủ động gặp gỡ anh Gà kia,lúc thì ăn uống,lúc thì tâm sự, đi chơi..Biết anh Gà có lòng thương người,cả nể nên cô nàng luôn kể lể,khóc lóc kêu rằng cô ta bất hạnh,khổ, lấy được chồng như này như kia nhằm lấy được sự thương hại của anh.Không những thế đêm về nằm bên cạnh chồng, con mà cô ta còn nhắn tin tâm sự với anh Gà.


Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.Anh gà vì tuổi còn trẻ,chưa va vấp sự đời lại gawoj con mụ Vịt cao tay nên anh ta cũng động lòng trước mụ Vịt kia.Hai người ngày càng tìm cách gần nhau hơn.Làm sáng thì ăn cơm trưa với nhau,Làm tối thì ăn tối với nhau.Ngày nghỉ thì mụ Vịt nói dối chồng là đi làm thêm để đi gặp anh Gà.Có hôm thì kêu là phải đi làm sớm nhưng mục đích cũng là đi gặp anh Gà kia.Khổ cho anh Vịt chồng và Vịt con chẳng biết gì cả cứ tưởng thật ngờ đâu Vịt vợ đã có mối quan hệ khác lén lút sau lưng chồng.


Có bác Ngan già làm cùng Anh Vịt, biết chuyện liền can ngăn,khuyên giải hai người.Bác nói với mụ Vịt cái : Tôi thì không có thành kiến gì với chuyện của cô với anh Gà nhưng mà cô nên xem xét,lựa chọn một trong hai người,hoặc là chồng cô anh Vịt hoặc là anh Gà.Dứt khoát một bên thôi,cho bên còn lại đỡ khổ.Hơn nữa nếu chuyện này chưa dứt khoát mà Anh Vịt chồng cô biết được thì sẽ có khối chuyện không hay xảy ra.Tội nghiệp cho đứa nhỏ!!


Mụ Vịt nói ngay với bác Ngan : Bác không có tư cách gì,hay quyền gì nói với tôi chuyện đó.Cuộc sống của tôi không gây ảnh hưởng đến bác thì bác đừng đụng chạm vào làm gì.Còn tôi,tôi vẫn sống cuộc sống như vậy!!


Bác Ngan chỉ nói : Tôi đúng là không có tư cách gì để,khuyên răn,dạy bảo cô điều gì cả nhưng mà tôi thấy Anh Vịt với tư cách là một người chồng,một người bố thì anh ta có quyền được biết mối quan hệ của cô với Anh Gà.Hơn nữa đi đường cô mà gặp một người A làm cho một người B bị thương,chảy máu thì cô có ngăn người A lại không???Trong trường Hợp này tôi thấy cô đang làm cho không chỉ chồng cô mà Anh Gà cũng bị tổn thương nên tôi mới nói vậy.Mặc dù nó không phải là vết thương về thể xác!!


Thực sự thì bác Ngan cũng chỉ lo cho Anh Gà thôi,lỡ anh Vịt chồng mà biết chuyện thì chắc chắn anh ta sẽ gặp và xử lý anh Gà.Với lại tiếc cho anh ta, đâu đến nỗi nào mà lại dính phải mụ Vịt kia.


Vụ này em không biết xử lý ra sao nữa!!Cứ nghĩ đến con mụ kia dắt mũi thằng bạn mình là em thấy bực rồi.Xinh đẹp chưa có chồng con thì không sao đằng này lại...hic!!Thương cho thằng bạn mình sao mà dại thế,cũng lo cho nó nữa thằng chồng nó mà biết thì chết.Thằng này người ngoại tỉnh nữa.Em vừa muốn báo cho chồng con mụ kia biết nhưng lại sợ nó xử lý thằng bạn mình.Vì rõ ràng thằng bạn mình ở thế dưới rồi.Nói với anh chồng tội nghiệp của con mụ kia thì mình lại có tội với thằng bạn!!Hic lòng vòng luẩn quẩn quá!


Các bác giúp em nhé!