Chuyện là xã nhà mình có quen biết cô bạn cơ quan hàng xóm, anh em quý mến nhau, coi như anh em, rồi giới thiệu công việc làm ăn... Cô này muốn đến nhà mình chơi để cảm ơn và hỏi xã nhà mình là - Bọn em đến nhà anh chơi nhé (lời xã nói vậy, ý là đông người, nữ giới). Xã về hỏi ý kiến mình. Chuyện chắc cũng không có gì, nhưng nguyên do là nhà mình chật, tầng 1 không có phòng khách, tầng 3 là phòng làm việc của 2 vợ chồng, có cái bàn thấp và mấy cái đệm ngồi, có thể tiếp khách được nhưng phải kê dọn ra, chứ bình thường là kê đệm ngủ. Mình bảo xã là, anh xác định mối quan hệ đó là như thế nào thì tiếp khách cho hợp lý, nếu là xã giao thì mời ở tầng 1, nếu là thân tình thì mời ở tầng 3. Xã nhà mình thì cho rằng Xã vô tư, chẳng có gì là khuất tất, và thích mời ở tầng 3, vì tầng 3 ấm cúng hơn. Mâu thuẫn phát sinh từ đó. Thông thường thì khách khác giới của mình, xã tiếp chuyện, nhưng giờ khách khác giới của xã, mình tiếp làm sao nhỉ, mình thấy không hợp và cảm giác như mình đi theo dõi họ vậy. Mình không đồng ý. Xã mình cho rằng mình vậy là ghen tuông, không tin Xã, vì mình mà Xã không có bạn bè... Mình rất tự ái, mình phải giải quyết vấn đề thế nào đây? Nói thêm là vì sao mình khắt khe như vậy, trước đây, xã mình cũng thích nhận một cô em làm em, cô này có người yêu rồi, nhưng về tuổi tác có thể gọi vợ chồng mình là cô chú được. Vì chênh lệch tuổi, nên cô bé đó rất không biết xử sự, vô tư quá, mà tính mình thì kín đáo nên mình rất chán, rút kinh nghiệm mình rõ ràng luôn với Xã, nhưng xã không chịu hiểu... Giúp mình vụ này với...