Thật hạnh phúc vĩ đại làm sao, tối qua ông xã em nói: Em có muốn mình ra ở riêng không.


Ôi, các bạn không thể tưởng tưởng hết sự bất ngờ, sung sướng của mình. Mình "coá" không cần suy nghĩ.


Mình hạnh phúc, cười như điên từ tối hôm qua đến giờ.


Các bạn không thể tưởng tượng là em đã thuyết phục ông ấy khó khăn như thế nào và ông ấy đã gạt phắt đi ngay lập tức.


Thế mà ông ấy đã chủ động nói mà còn chịu đi thuê chứ. ôi hạnh phúc quá. Chung quy là ông ấy cũng đã tự bị bức xúc rồi mới tự giác thế chứ.


Em định không nói, vì nói trước sợ bước không qua, vì cũng sau tết mới ra được, còn bây giờ lo tìm thuê nhà cho ổn định đã, nhưng mà vì quá vui nên chia sẻ với các chị.



Nhân đây các bạn giúp mình, có ai biết cho thuê nhà lâu dài 5-6 năm cho 2 vợ chồng và 1 bé mới gần 1 tuổi ở Hà Nội, khoảng 1.5 triệu trở lại thì báo cho em với


Bọn em đang bắt đầu thất khó mỗi cái phải ổn định vì con nhỏ mà không có tiền để mua.


Có thông tin gì để lại điện thoại cho em nhé.


Thật là sẽ rất vất vả phải không ạ, nhưng chắc sẽ cực hạnh phúc hơn nhiều.


Đến giờ em vẫn còn sướng đấy ạ