Người yêu mình nói là yêu mình nhất và chỉ có mình mà thôi. Tuy nhiên thì cô ấy cũng thổ lộ rằng mỗi khi thấy đàn ông đẹp trai là cô ấy cũng tung động. Ngay trước mặt mình, khi cô ấy tán chuyện với bạn bè vẫn cứ xuýt xoa "ôi đẹp trai thế, ước gì....''. Cả khi nói chuyện với mẹ cô ấy cũng thế, dù có mặt mình ở đấy hay không cô ấy và mẹ vẫn cứ khen anh nọ anh kia đẹp trai. Lúc đó mình thấy lạc lõng và tủi thân. Mặt khác người yêu mình bảo mình phải kiếm được nhiều tiền thì cô ấy mới lấy.Cả mẹ cô ấy cũng thích anh chàng nào nhiều tiền. Mà nghề của mình thì khó có thể kiếm được nhiều tiền. Mình phải làm sao đây. Bạn ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi khó khăn vì bạn ấy là con gái thành phố còn mình là dân nhà quê. Bạn ấy quen sung sướng rồi khổ sẽ không chịu được. Các bạn cho mình lời khuyên xem mình phải làm sao đây? Có nên chọn người này làm vợ không? Cảm ơn các bạn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1